Tình đầu tan vỡ vì người thứ 3, cần lắm một lời khuyên!
Mình năm nay 21 tuổi, a ấy 23, mình và a ấy được xem là k hợp tuổi nhau, mình thân a ấy ngọ, mặc lời cha mẹ mình nói mình vẫn yêu a ấy một tình yêu chân thành và mù quáng, trao cho ấy nụ hôn đầu tiên và cả sự trong trắng! Suốt hai năm mối tình sinh viên có lúc chẳng có 10k đổ xăng xe, ăn chung nhau trái bắp, .. nghèo đói có nhau.
Và rồi tết vừa rồi mình có kỳ nghỉ lễ dài do mình cúp học ở nhà để chơi thêm với bố mẹ và ông bà, năm nay ông mình mừng thọ 80 tuổi, hắn ở lại đi chơi với vài người bạn làm cùng công ty, trong đó có có 1 người thích hắn rồi tỏ tình với hắn đúng ngày mùng 1 tết, mình điên dại nhưng rồi tin hắn mình cho qua và bận bịu tết nên cũng ko để tâm, vài ngày sau đó, tầm 1 tuần lễ, hắn nói chia tay mình sau 2 ngày cãi nhau về chuyện đó, hắn nói chia tay mình, mình suy sụp nhanh chóng, hắn nói hắn cảm nắng người ta và xin mình cho hắn theo đuổi niềm đam mê của mình 1 lần trong đời. Mình chấp nhận nhưng vẫn níu kéo điên cuồng, mình suy sụp sau 1 tuần, khóc ròng và thức trắng, đêm nào mình cũng khóc, cũng gào thét đến nối ba mẹ mình nghe được mà xót xa, mình uống rất nhiều mặc dù chưa bao giờ mình uống cả.
Người mới xinh đẹp hơn mình, giỏi giang hơn mình và quan trong hơn là gần hơn mình vì người đó làm cùng công ty với nhau, còn mình ở xa, 1 tuần chỉ gặp nhau được 1-2 lần là cùng, nhà người ta cũng khá giả hơn nữa, mà có lẽ quan trọng hơn là mình có bệnh, đề kháng mình quá yếu, bệnh ảnh hướng đến thẩm mỹ khá nhiều nên mình rất tự ti.
Chuyện đã qua khá lâu rồi, nhưng trái tim mình vẫn rỉ máu ghê gớm, mọi người cứ nghĩ tới cảm giác trước lúc về bọn mình vẫn là vợ chồng vẫn ôm hôn nhau say đắm nhưng 1 tháng sau đó là hai đường thẳng người đó còn lạnh lùng nói e sẽ ko còn có thể ôm anh sau hôm nay nữa đâu. Mình kiệt quệ, sao ng ta thay đổi nhanh đến vậy, đàn ông là vậy sao??? Mình níu kéo vật vã, mình khóc như mưa mỗi lần gặp ng ta, những ngày mình ko ở SG người ta đã lừa dối mình dù bận mấy mình cũng gọi cho người ta vào mỗi tối những lời yêu thương vẫn đó, nhưng trái tim đã thay đổi, và họ đã đi chơi với nhau.
Yêu nhau hơn 2 năm, a tặng mình 1 bông hoa, mà mình phải đòi mua, ba đồ lặt vặt chưa bao giờ đi quá Sg vậy mà mới yêu nhau mấy tháng họ dẫn nhau về vũng tàu,...
Đó tình yêu là vậy đó, bắt đầu là nụ cười, lớn lên là nụ hôn, kết thúc là nước mắt..
Dần ông là vậy đó, mình ko thể mở lòng với ng đàn ông nào nữa, mình suy sụp quá rồi, ngày hôm nay mình bùn quá, viết lên đây mong mọi người cho mình một lời nào đó cho vơi bớt lòng, dù mọi thứ đã qua và mình cũng níu kéo con người đó nữa, tổn thương này trong tim ko thể hàn gắn nữa rồi.