Tình đầu tan vỡ do em, e phải làm sao để a quay lại!
Em sai rồi anh chị ơi! Em biết phải làm sao đây??????????
Vì e không thể chịu được cảnh 1 ngày mà không có 1 tin nhắn gửi đến nhau. Em đã gọi cho anh, gọi liên tục, anh đang ở quê nhậu vs ng trong gia đình, mà em cứ gọi, em tức lên, e hỏi: anh có yêu em không?
Hỏi rất nhiều anh k trl, cuối cùng a nói " ko" và khóa máy.
Sáng hôm sau, e gọi lại cho a và hỏi: a có nói thật k?
Thì anh nói: thật, k hối hận.
Em nhắn tin, a ktl, gọi đt k nge. Rồi tối hđó, a nt nói: hãy xem tất cả là quá khứ, vì nhà a, k ai thích e, anh xl.
Em buồn quá, e đánh liều chạy vè quê anh luôn, e ở ngoài bến xe gọi a ra, a k ra. E đợi mấy tiếng rồi e đ thẳng vào nhà a.
2 đứa nói chuyện, anh nói e làm cho a mất mặt vs m.n, họ hàng anh nói e nhìu lắm, mẹ anh cũng k thix em nữa, nên quyết định vậy, a ko thể típ tục.
E năn nỉ a 1 hồi thì a lại nói: bây giờ 2 đứa lo học đi, khi nào ra trường thì mình wen típ, a hứa từ giờ đến khi đi Nhật về a sẽ k quen ai. Chúng ta lâu lâu gặp 1 lần, nhà e có tiệc gì thì a sẽ về cùng vs e.
Em k chịu, e k thể chịu đc đìu này. E như phát điên vì anh, e nhớ a lắm.
Tối hôm đó e ở nhà a, a vẫn còn yêu em, e cảm nhận đc từng hành động của a trái ngược vs lời nói.
E nói a ôm e 1 cái thôi, e kéo tay a ôm e, a ôm e thật chăt, ôm rất lâu.
E nói a cho e hun 1 cái thôi, a nói k r quay mặt đi, nhưng khi e tiến tới, a vẫn để cho e hun, a vẫn còn yêu e phải k?
Ở quê nhìu muỗi, e lấy áo khoác đắp cho a, a lấy ra và đắp lai cho e, a vẫn còn yêu e ma.2
Sáng hôm sau, a chở e ra bến xe, e khóc nhìu lắm, a chỉ im lặng và chạy xe thôi. Anh nói a quyết định như vậy rồi, e lo cho tương lai của mình trc đi, sau này lớn e sẽ suy nghĩ khác.
E k chịu đâu, e hứa nhìu, e hứa sẽ k như z nữa, e cũng hứa là e k bắt a công khai q. hệ 2 đứa, e chỉ cần a thôi. A nói: lúc nào của e cũng là lần cuối.
Rồi e nói: mình làm lại từ đầu nha.
A nói: lên thành phố r tính.
Khi e quay mặt đi khóc, a nge tiếng a sụt sịt, hay là a cũng đang khóc khóc k nước mắt.
E có đưa cho a tấm thiệp của e, ghi tình càm của e trong đó.
Giờ e phải làm sao? khi a lên t.p thì e có nên níu kéo a típ k? e k mún mất a đâu? Em sai rồi, e sai rồi,e phải làm sao đây?
Liệu e còn cơ hội để yêu anh k? Cả nhà, giúp e với!