Ring ring.....


- Dạ alo ạ!


- Chị có phải là ... quê ở TH không ạ?


- Dạ, đúng rồi chị ạ!


- Mày tốt nhất là nên tránh xa anh C chồng sắp cưới của tao, người anh ấy yêu là tao chứ không phải mày, nếu mày không tránh xa anh ấy tao sẽ cho người hắt 1 ca axit vào mặt mày.........


Tút tút.....


Tôi bàng hoàng như sét đánh ngang tai, tôi không biết mình vừa nghe cái gì nữa. Đang chưa kịp bình tĩnh trở lại thì C - người yêu tôi gọi điện


- Tốt nhất em đừng đụng chạm đến mối quan hệ của anh, em là người thông minh em thừa hiểu sẽ có ngày này, anh mong em sẽ biết cách xử sự và không làm điều gì ảnh hưởng đến anh, anh xin lỗi, cuối năm anh sẽ cưới người ấy.


Đến đây thì tôi như chết đứng, tôi đang nghe cái gì đây. Chỉ mới hôm kia thôi anh vẫn còn bên tôi, âu yếm tôi, nói những lời yêu thương với tôi ngay cả sáng nay anh vẫn gọi điện hỏi thăm xem bụng tôi đã hết đau chưa, sao giờ mọi chuyện lại như vậy?


Tôi và anh yêu nhau được gần 1 năm, thời gian không dài song cũng không hẳn là ngắn, anh đến bên tôi khi trái tim tôi đang tổn thương rất nhiều vì người khác, anh làm lành vết thương cho tôi, làm cho tôi thấy tình yêu vẫn còn trên thế gian này.


Chúng tôi yêu nhau rất chân thành, anh và tôi đều đã về nhà nhau và dự định cuối năm sẽ làm lễ cưới.


Yêu anh tôi tin tưởng anh tuyệt đối ở mọi phương diện tình cảm cũng như công việc. vào cuối năm ngoái 2010, công ty tôi làm về nội thất do thời điểm gần tết công ty không nhận đơn hàng và khách hàng lại muốn làm hoàn thiện mọi cái trước tết để chuyển nhà về ăn tết cho ngon lành. Vì mặt hàng của công ty là độc quyền nên khi anh bảo làm được hàng đấy ( Trước anh làm quản lý xưởng cho cty tôi) nên tôi tin tưởng anh và nói chuyện với khách hàng là sẽ làm ngoài cho chị ấy vì bên công ty đã không nhận đơn hàng nữa. Rồi hai bên ký hợp đồng, tôi ngu dại lại lấy mẫu hợp đồng và dấu của công ty đứng tên ký với khách hàng còn với anh thì tôi không làm bất kỳ giấy tờ gì cả.


Anh làm hàng kém chất lượng cho KH của tôi, và rắc rối bắt đầu đến với tôi từ đây. Tôi phải nghỉ việc ở công ty, phải bồi thường cho khách hàng, và anh bỏ lại tôi trong mớ bong bong ấy.


Sau sự việc ấy tôi và anh chia tay, nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng anh bắt đầu tìm tôi và xin tôi tha thứ, và anh hứa sẽ giải quyết mọi chuyện mà anh gây ra cho tôi, vì tình yêu dành cho anh quá lớn và vì tin tưởng anh cũng như cho anh cơ hội để sửa sai nên tôi đã bỏ qua mọi chuyện


Nhưng cho đến ngày hôm nay anh vẫn chưa làm bất kỳ một điều gì cả, thời hạn phải bồi thường cũng đã gần hết, từ khi xảy ra việc người con gái kia gọi điện cho tôi dù tôi có gọi cho anh thế nào anh cũng không nghe máy nữa.


Giờ đây tình yêu tôi dành cho anh đã hết, nhưng tôi không biết làm thế nào để bắt anh chịu trách nhiệm về việc anh đã gây ra cho tôi cũng như cho khách hàng của tôi. Tôi phải làm sao đây???