Em xin chào các anh/chị trên diễn đàn. Thực sự em bây giờ đang bối rối muốn viết ra để vơi nỗi buồn cũng như mong tìm lời khuyên từ các anh chị đi trước.


Em với người yêu vừa chia tay trong đợt tết vừa rồi. Em thực sự đang còn rất shock về chuyện tình cảm của hai đứa. Em vẫn chưa tin được sự thật đó xảy ra với mình.


Em hiện đang là du học sinh và xa việt nam đã được 1,5 năm. Hai đứa bọn em yêu nhau gần 3 năm lúc cô ấy đang là sinh viên. Thú thực hai đứa là mối tình đầu của nhau. Chúng em yêu nhau rất chân thành. Đến lúc em đi du học thì cô ấy cũng bắt đầu đi làm. Trong thời gian đó cũng có giận hờn, đòi chia tay nhưng sau đó lại bình thường vì thực sự bọn em rất hiểu nhau và muốn cùng nhau lập gia đình. Đợt vừa rồi cô ấy đòi chia tay và nói với em từ lúc em đi du học thì tình cảm phai nhạt dần. Rồi cô ấy có nhiều mối quan tâm hơn, đi chơi bạn bè hơn… thú thực những cái đó em hiểu nhưng em không nghĩ là cô ấy không còn yêu em. Cô ấy đòi chia tay và em đã bay về trong đợt tết vừa rồi để tìm một lí do. Thú thực em muốn tìm một lí do rõ ràng. Khi thì cô ấy đưa ra lí do này, khi thì lí do khác. Em phải nói là cô ấy rất hiền và thật thà. Em biết cô ấy không biết nói dối. Chính vì thế em về để cũng mong níu kéo cũng như biết lí do. Lúc trước tết thì bọn em gặp nhau và trò chuyện rất vui vẻ, cô ấy vẫn như thế và chúng em còn ôm nhau, em còn hôn đầu tóc… lúc đấy em nghĩ có thể nối lại. Nhưng chỉ sau tết gặp lại thì lại khác. Em thấy cô ấy muốn chia tay, nói chung cũng xa lạ. Em thấy cô ấy không muốn nghĩ gì khác và muốn dứt khoát. Cô ấy bảo không hợp tuổi, hết tình cảm…rồi bảo có người yêu mới. Em cũng nói chuyện với cậu ấy. Thú thực em nghĩ cô ấy suy nghĩ rất quẩn và có thể quyết định vội vàng mục đích là để chia tay với em. Em thực sự rất yêu cô ấy và em nghĩ cô ấy cũng thế. Em nói chuyện với mẹ cô ấy và mẹ cô ấy cũng bảo tình đầu khó quên lắm. Em chỉ sợ cô ấy suy nghĩ quẩn – ngày xưa hai đứa bên nhau cô ấy cũng suy nghĩ quẩn lắm khi có chuyện xảy ra. Em thương cô ấy lắm vì cô ấy đang còn quá non nớt trước cuộc đời. Em sẽ rất hối hận nếu cô ấy không hạnh phúc vì em đã lấy đi đời con gái. Ngày trước bọn em có quan hệ bên ngoài nhưng nhiều lúc bọn em không làm chủ được và thú thực là bọn em cũng không biết đã quan hệ hay chưa? Một lần thì máu ra nhiều… Vậy mà hôm trước gặp cô ấy còn bảo em là đi khám rồi và không sao cả. Thú thực với mọi người là cô ấy không biết nói dối gì cả. Em rất thương cô ấy và cảm thấy tội lỗi nếu không hạnh phúc. Em chỉ muốn hỏi các anh chị trên diễn đàn là có ai yêu , chia tay rồi sau đó quay lại với nhau hay không? Thực tình em sẵn sàng tha thứ và muốn cưới cô ấy.


Cho em hỏi các anh là liệu có bao nhiêu người đàn ông có thể chấp nhận cô ấy không? Vì trong mắt mọi người cô ấy hiền lành, thật thà, không ai nghĩ là có thể mất đời con gái như vậy?


Em chỉ sợ cô ấy nghĩ quẩn, nhắm mắt đưa chân vì cô ấy mới đi làm còn quá bỡ ngỡ trước cuộc sống.


Em xin cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc và cho em lời khuyên.