Tôi là 1 người đàn ông năm nay 31 tuổi. Đã có gia đình. 1 gia đình nhỏ đầm ấm hạnh phúc. 1 bé gái xinh xắn dễ thương. Cồn việc của 2 vợ chồng tuy không đc sung túc nhưng cũng có của ăn của để. Cuộc sống đầm ấm trôi đi cứ ngỡ là yên bình, nào ngờ tôi gặp lại người yêu cũ của tôi, cũng là mối tình đầu đầy ngây thơ trong sáng và đáng nhớ
khi còn học trung học tôi và em mặc dùn không học cùng lớp nhưng học cùng khoá, chúng tôi đến vơia nhau bằng sự ngây thơ trong sáng của mối tình học trò. Thời gian học trò đẹp đẽ trôi đi, chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau của những cô câu sinh viên mới, cuộc sống thật vui vẻ và yên bình, tuy xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng 2 trái tim chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau, hướng về nhau. Vẫn kể cho nhau nghe về cuộc sống hàng ngày. Lúc đó tôi hạnh phúc và chỉ muốn phấn đấu trên con đường học hành sao cho tốt. Để vươn tới thành đạt , để quãng đời sinh viên trôi đi thật nhanh, để giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ của chúng tôi trở thành hiện thưc. Cái hạnh phúc và tình yêu ngây thơ trong trắng của chúng tôi lại bắt đầu kết thúc
1 ngày đẹp trời tôi về thủ đo yêu dấu, tôi đã lên kế hoạch để cho em được bất ngờ. Tôi không hề thông báo cho bạn bè tôi về sự có mặt bất ngờ của mình. Nhưng hôm đó, buổi tối định mệnh đó đã cho tôi 1 bất ngờ mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Tôi đến gần chỗ em ở định sẽ tặng em 1 món quà nho nhỏ, trước khi vào tôi ngồi trà đá vỉa hè để nhâm nhi cái quen thuộc của hà nôi. đang tận hưởng bỗng tôi thấy 1 đôi tình nhân khoác tay nhau đi dạo phố rất hạnh phúc. Và tôi đã nhận ra hình dáng của người con gái rất giống em, tôi giật mình rút điện thoại ra và gọi cho em. Thấy người con gái đứng phía trước tôi tay cũng cầm điện thoại và đưa lên tai tôi bắt đầu nghi ngờ. Đầu kia bắt máy tôi nói rất nhỏ
- em đang làm gì vậy
-em đang học bài ở nhà thôi. Anh ăn tối chưa
- anh ăn rồi, đợi 1 lát a gọi sau nhé!
S tôi nghe rõ bên ngoài người con gái đứng trước tôi mấy mét cũng nói như vậy. Tôi vội vàng phóng xe lên trước đôi tình nhân đó quay lại và nói với người con gái rằng
- em đang ở nhà học bài đây à
và không đợi phản ứng gì tôi đã phóng xe đi và không nhìn lại. Tôi vô thức phóng xe mà không định hình là mình đi đâu, tôi thấy sống mũi cay cay và nước mắt bắt dâud chảy. Tôi về nhà thu mình trong phòng khóc như 1 đứa trẻ. E gọi rất nhiều nhưng tôi không nghe máy. Và em đã nhắn tin xin lỗi tôi vì tất cả, vì xa nhau mà em đã vô tình ngã vào vòng tay khác, và chúc tôi hạnh phúc.
thời gian trôi đi, vết thương lòng đã lành học xong tôi trở về công tác ở hà nội. Kỷ niệm của em và tôi nhanh chóng đc vùi lấp khi tôi đã yêu người con gái khác cũng chính là vợ tôi bây giờ. tôi đã không còn hận em nữa. Vì tôi yêu gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng thời gian gần đây, tôi có hỏi thăm em qua face book, em cũng nói chuyện với tôi cởi mở hơn. Kể về công việc và hỏi thăm sức khoẻ nhau. Rồi dần dần hỏi thăm về gia đình, nhắc tới việc đó tôi thấy em có vẻ ngần ngừ, tôi nghĩ là em xấu hổ vì chuyện năm đó nên cũng không hỏi thăm nhiều
cho đến hôm nay chúng tôi quyết định hẹn gặp nhau để cafe vì đã 10 năm rồi không gặp. Mới đầu chúng tôi nói chuyện vui vẻ nhưng khi nhắc đến chồng em. Tôi thấy ánh mắt em trùng xuống, có vẻ buồn. Tôi hiểu em và đã nói với e để cùng chia sẻ. E đã khóc và nói rằng gần đây em phát hiện chồng em ngoại tình. Chồng em cũng chính là người đan ông năm xưa đã cướp mất em ra khỏi cuộc đời tôi. Em đã nhắc lại chuyện quá khứ. Lại cái từ " nếu như " nhìn em khóc tôi không cầm được lòng tôi đã nắm tay em và ôm em vào lòng. Em nói nếu đc chọn lại em chọn tôi để đi hết cuộc đời. Tình cũ không rủ cũng đến. Tôi đã ôm em và hôn em. Nụ hôn ngọt ngào say đắm cháy bỏng như xưa. Cảm xúc của tôi tràn về. Chúng tôi chia tay nhau trong sự hối tiếc. Tôi về với gia đình bé nhỏ của tôi, và em về với cậu con trai bé bỏng của em
về đến nhà chúng tôi không liên lạc gì nữa, nhưng giờ đây khi nằm cạnh người vợ ngoan hiền và con gái. Tôi lại nhớ đến em, không biết là cuộc sống của em thế nào khi ở nhà. Và tôi nhớ nụ hôn lúc chiều tôi trao cho em. Tôi đã cố gắng với lòng mình sẽ chung thuỷ với gia đình, nhưng sao cứ nhắm mắt lại tôi lại nhớ đến em. Lại muốn gặp em và ôm em trong vòng tay mình. Tôi không thể phản bội vợ con mình được. Nhưng tôi vẫn muốn có em. Có phải tôi quá tham lam không.