Em đã từng yêu 1 người 4 năm yêu từ cẩp 3 cùng tuổi và người đó cũng rất yêu em.4 năm nhưng chúng e chưa bao giờ qh với nhau,mặc dù đôi lúc ở gần nhau bạn ấy muốn đòi hỏi nhưng em đều từ chối và tỏ ra giận giữ,bạn ấy sợ lại xin lỗi e ngay.Bạn ấy rất yêu em và nghe lời em,e cũng vậy luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ và chia sẽ nên tc của bọn e ngày càng sâu đậm.Rồi dần dần bạn ấy vì sợ mất e mà quản e chặt không cho e làm những điều mình thích,đôi khi chỉ là đi học đàn học múa....sau đó e cảm giác chán khi ở bên cạnh bạn ấy và không còn muốn yêu bạn ấy nữa và e đã nói lời chia tay lúc đó là năm thứ 3 DH
Bạn ấy rất đau khổ và tuyệt vọng bỏ học trong một thời gian dài,kết quả là phải học lại cùng khóa sau.Rồi bạn ấy chơi lô đề nợ gần 50 triệu và cắm nhiều xe máy rồi yêu một người khác( mãi sau này em mới biết ).....sau khi biết bạn ấy như thể e đã trở về nhưng bạn ấy đã thay đổi rất nhiều.E thấy mình đã quá độc ác và tàn nhẫn,thực sự e rất hối hận e đã muốn bù đắp và yêu thương bạn ấy hơn.Nhưng tất cả đã quá muộn,bận ấy rất hận em và quay trở về bên em không phải vì yêu thương như lúc đầu như em nghĩ mà bạn ấy muốn em phải trả giá về những gì em đã gây ra cho bạn ấy.Bạn ấy rủ e đi biển muốn chiếm đoat em không biết vì lí do gì nữa .Em không nghờ lòng thù hận lại khiến con người ta thay đổi nhanh đến vậy mặc dù em biết chính em là người gây ra lỗi lầm trước.Và bọn em xa nhau,em không muốn ở gần bạn ấy nữa như lời đề nghị của bạn ấy là dù tn chúng ta vẫn không xa nhau nhưng em không thể...
Thời gian đau khổ và thấm thía những cay đắng cũng nguôi dần trong tâm trí.em thấy mình chững chạc hơn và nếu có một ty đẹp như thế em sẽ không còn bông bột đánh mất nó như vậy nữa.2 năm sau em yêu một người khác cho đến bây giờ 2 đứa em vẫn rất yêu nhau
Chuyện sẽ dừng lại ở đấy nếu như ny cũ của em quay về,cách đây mấy hôm ny cũ nt cho em và có ý muốn quay lại.Em cũng nhận thấy số điện thoại của ny cũ là ngày đầu tiên chúng em gặp và yêu nhau .E thật sự rất bất ngờ chẳng lẽ người đó vẫn còn tc với e sao hay người đó chỉ quay về và muốn em bị tổn thương một lần nữa như ngày xưa .....
Em thì không có ý định bắt cá 2 tay,cũng không bỏ ny mới để yêu ny cũ.Vì người e yêu là người hiện tại.Nhưng em vẫn còn thấy trong mình còn chút tc gì đó vời ny cũ và rất thương nữa vì trước đây e cũng làm người đó buồn.Em nên đối xử với ny cũ ntn ,có lẽ em nên tránh người đó thì tốt hơn phải không? Em nên làm thế nào ạ,rất mong nhận đc những lời khuyên của mọi người.