Em và anh yêu nhau hơn 4 tháng rồi. Những ngày đầu rõ ràng là anh yêu em nhiều hơn, quan tâm, chăm sóc, thường ghé nhà thăm, tối nào cũng gọi đt nghe giọng em mới chịu được. Những ngày đầu thật tuyệt vời.
Sau đó là chuỗi ngày dài gây nhau. Cái chính là do tính em đa nghi. Thật ra khi bắt đầu phải là nền tảng bạn bè rồi hẳn yêu, nhưng 2 đứa bắt đầu yêu nhau mà trước bạn bè cũng chưa thân mấy. Thế là lòng tin chưa nhiều, em hễ chút giận hễ chút giận, gây nhau liên tục, cứ 7 ngày chắc cũng 5 ngày gây rồi. 1 lần anh ko chịu được và muốn chấm dứt. Em thật sự bất ngờ và biết rằng em ko muốn mất anh. Sau đó 2 đứa có làm lành. Em thay đổi, ko gây nữa, trân trọng hơn, sn làm bánh cho anh, lun ân cần, nói chung khác nhiều lắm, thương nhiều lắm rồi. Em cũng ko muốn anh phải buồn lòng nữa.
Vô năm học, anh đi học và còn đi làm thêm, bận hơn nhiều, ít gặp hơn, còn nhắn tin và cuối tuần đi chơi thôi. Em cũng hiểu. Nhưng giờ vô hè việc nhà anh bận hơn, công tác ở trường (vì anh trong ban chấp hành khoa) và đang thi cuối kì, anh nói anh nhiều việc và đang stress, nhưng anh ko chịu nói rõ là bị chuyện gì, anh bảo không muốn em lo nên để tự anh giải quyết, trong khi trước kia thì chuyện gì anh cũng kể cho em nghe. Rồi anh ko còn nhắn tin như trước, đt thì hay hết tiền rồi hết pin, cuối tuần ko gặp nhau luôn, nhiều khi anh qua trường họp hành gặp bạn bè còn nhiều hơn gặp em. Em mới biết đây anh có đi với hội bạn cafe với nhau nữa chứ. Thật là bận sao?
1 ngày quy định là phải ntin lúc trưa, chiều và tối đi làm về. Mấy bữa nay là em toàn nhắn trước. Có tối anh chẳng thèm nhắn cho em nữa. Tính em lại đa nghi, lo lắng quá! Mà anh thì chẳng làm gì để em yên tâm, làm về ghé qua nhà cũng ko ghé, ntin cũng ko, nói thì bảo là ôn thi nên quên, bận nên stress quá. Em sợ rằng em thương anh quá rồi anh ko cần nữa. Em phải làm sao đây? Em đọc dấu hiệu chia tay trên các trang web có ý: ko còn chia sẻ như trước, ít thgian dành cho nhau...
Liệu em có quá đa nghi?
Con trai bận lo cho công việc, sự nghiệp là ko còn thiết gì nữa đúng ko ạ? Có phải có những chuyện con trai sẽ ko muốn chia sẻ để tự mình giải quyết?
Em phải làm sao để giữ tình cảm nồng ấm như trước?
Anh từng nói qua giai đoạn khó khăn xem như thử thách ty cho 2 đứa, nhưng việc nhắn tin, ko lẽ anh cũng ko làm được. Ko lẽ 1 ngày anh ko hề nhớ đến em? Em thật sự lo lắng lắm!
Sao anh ko nhắn tin nói gì đó ngọt ngào như trước để em yên tâm? Hỏi gì trả lời đó và có nhắn cũng toàn công việc cần em giúp.
p/s: Em ghi dài quá, nhưng viết ra chia sẻ với các mẹ thấy đỡ hơn rất nhiều, giờ chỉ còn mong sự góp ý từ mọi người. Việc xảy ra cũng 10 ngày nay, ngày nào em cũng lo đến phát khóc, mệt mỏi, ko ôn thi được.