Mình và anh ấy tính ra cũng 4 năm yêu nhau, vui có, buồn có, giận hờn cũng khá nhiều rồi. nhưng càng về sau dường như tình cảm của 2 đứa cứ nhạt dần, 2 đứa đều rảnh buổi tối nhưng gặp cũng dc, không gặp cũng dc, cả ngày ko 1 tin nhắn nào cũng dc, không còn cái cảm giác nhớ nhung, mong chờ nữa. hôm nào có gặp nhau thì cũng mỗi đứa cầm 1 cái đt, 2 đứa cũng ko phải mẫu ng lãng mạng nên mọi thứ cứ trôi qua lặng lẽ ko có gì mới mẻ, cũng ko có những buổi hẹn hò làm thay đổi không khí. tính mình thì khá con nick mặc dù đã 24t ( anh 28 rồi ), mình đa nghi và hay ghen và vì thế nên lâu lâu mình vẫn kiểm tra điện thoại của a.. hihi, kiểm tra công khai nha. có lần mình thấy a like hình của 1 con nhỏ mà lạ ở chỗ like nguyên cái album của nó. với 1 đứa đa nghi như mình thì biết r, ko nghĩ chuyện đơn giản như thế, mình ko hỏi thẳng nhưng để bụng cay cú. sau vụ đó anh nói mình sau này đừng kt đt của a nữa, và cuối cùng chúng mình giao kèo mình sẽ ko đụng vào đt của a bù lại mình đi đâu a cũng đừng hỏi. tới giờ hơn 1 tháng 2 đứa vẫn giữ giao kèo đó. a khá là vô tâm, và trầm trong t/y. a ko biết lo lắng cho ngiu mình từng cái nhỏ nhặt như ngta đâu, ngiu ngta có thể đi mua bvs cho bạn gái nhưng a thì ko, ngiu ngta mua những vật dùng cần thiết cho cuộc sống tự lập cho bạn gái nhưng a thì chưa bao giờ, đôi lúc con bạn thân khoe ngiu mua cho mấy cái vặt vãnh như cái chén, tới cái bịch rửa chén mà thấy chạnh lòng, đó là chuyện nhỏ thôi còn tới chuyện kinh doanh riêng của mình a cũng ko đụng vào, 1 mình tự xoay sở thành phẩm, in bao bì, chụp sản phẩm, chạy quảng cáo. dạo này mình cứ nghĩ ko biết tình yêu này sẽ đi về đâu, cả 2 đứa đều ko hứa hẹn gì cho tương lai, ko hứa hẹn cho 1 cái đám cưới nào cả, chỉ yêu và cứ yêu thôi...Mấy hôm nay nặng lòng quá nên hôm nay mình lên đây viết ra những dòng này thôi, các bạn ko biết mình, mình cũng ko biết các bạn nên đôi khi vạch áo cho người xem lưng cũng ko lo lắng lắm.hihi