Tôi và anh là hai đồng nghiệp, 2 người bạn khá thân thiết. Anh thường chia sẻ với tôi về các ý tưởng công việc cũng như làm ăn. Nhiêu ý tưởng tôi chi cười trừ, nhiêu ý tưởng tôi thấy cũng rất hay. Và rồi có một ý tưởng hết sức khả thi, anh rủ tôi lam partner với anh, đấy ko phải là công việc sẽ thành công trong nháy mắt, business plan của chúng tôi có thể tính đến 10 năm là ít. Tôi cũng có một ý tưởng nữa và anh là người hợp lý để làm công việc đó cùng tôi. Hai công việc này chúng tôi có thể làm cùng nhau, nếu thành công thì ko những chúng tôi được làm những thứ mình yêu thích mà còn kiếm được rất nhiều tiền, sự nghiệp của 2 đứa sẽ thành công lớn.


Thế nhưng tôi lại có tình cảm với anh và ngày càng nhiều. Anh chỉ xem tôi như một người bạn. Nhiều lúc tôi cố gạt phắt, đánh lạc hướng tình cảm của mình nhưng quả thực quá khó. Tôi đau khi thấy anh tận tình với người con gái khác, tôi ghen khi anh nhận được tin nhắn của các cô gái, tôi buồn khi anh tán tỉnh người khác. Anh đang tìm cho anh một người bạn gái nhưng tôi ko phải là đối tượng của anh. Tôi đã từng bật đèn xanh, tạo cho anh nhiều cơ hội. Anh biết chứ nên hễ tôi tiến một bước anh lùi một bước.


Tôi muốn biến dự định trong công việc của tôi và anh thành hiện thực nhưng tôi ko biết tôi sẽ phải làm gì với tình cảm của tôi đây. Giá mà tôi ko có tình cảm đặc biệt giành cho anh thì mọi thứ sẽ dễ dàng biết mấy. Nếu chọn công việc tôi sẽ có thể đau dài dài vì tình cảm, biết lúc nào dứt nổi anh, nếu chọn ko thân thiết với anh nữa thì tôi sẽ vẫn đau nhưng một thời gian sẽ hết nhưng rồi sự nghiệp cũng chỉ tằng tằng như thế này thôi.