Đáng lý ra mình không nên đem chuyện tình cảm gia đình lên đây mà nói để người khác nói này nói nọ. Nhưng , cảm xúc kiềm nén và không có nơi nào để nói ra bầu tâm sự nên đành phải lên đây chia sẻ với mọi người.


Chuyện là hai vợ chồng mình sống với nhau đã lâu tình cảm cũng tốt lắm, nhưng dạo gần đây bọn mình hay cãi nhau vì vấn đề tiền nong. Mình là đàn ông nhưng không giỏi như người khác, cho vợ mình một cuộc sống viên mãn, nhà lầu, xe hơi. Nhưng mình sẽ không bao giờ để vợ con phải đói, phải khổ. Công việc của mình cũng ổn định, làm một anh thợ điện chăm chỉ và siêng năng, đi làm về chỉ biết ở nhà với vợ thôi và bọn mình vẫn chưa có con vì chưa sẵn sàng. Dạo gần đây, do phải chi tiêu nhiều thứ như tiền nhà, tiền điện nước và mình còn phải chu cấp tiền cho em trai mình ăn học, hiện nó đang học đại học. Lương mình không nhiều chỉ vỏn vẹn 5 triệu, do phải chi một phần em trai mình đi học nên cũng cố gắng tiết kiệm. Phần tiền hàng tháng mình làm có được ngoài chi tiêu theo các khoản nói trên thì mình cũng có dành tiền tiết kiệm trong ngân hàng và không thể rút ra ngay khi cần phải đợi đến đợt mới rút hoặc gửi được. Hôm qua, mình còn đúng trong người 643K để đó có khi cần mà dùng, thế nhưng vợ mình, nó là con ma shoping thấy cái gì hợp mắt là nó mua, nó nói dối mình là bố mẹ nó bệnh cần tiền mua thuốc, mình nghe thế không cần hỏi gì liên lấy ra 500k đưa nó, nào ngờ đâu, trời xui đất khiến mình vô tình gặp được con bạn tên Nga của nó, bạn nó hỏi mình


Nga: "Ê ông Tuấn thương vợ quá há, dám chị nữa triệu để mua đồ cho vợ"


Tôi: "Ơ, đồ gì, tôi có mua gì cho vợ tôi đâu?"


Nga: "Đâu có, nó khoe với Nga là Tuấn mua cho nó cái áo đẹp lắm, 500K lận, trời ơi Tuấn là người chồng hiểu tâm lý phụ nữ quá"


Nghe xong tôi hiểu ra chuyện gì, tôi bắt đầu nổi điên lên nhưng gán kiềm nến lại hỏi tiếp?


Tôi: "Vợ tôi nó mua áo gì vậy Nga?"


Nga: "Thì đó, cái áo chống nắng Uniqlo đang hot bây giờ đó,hàng của Nhật đó nha, Nga thì không dám chi tiền để mua, nhưng không ngờ Tuấn rộng rãi với vợ quá, ngưỡng mộ ghê."


Nghe xong, tôi lập tức về nhà rặng hỏi nó đủ thứ nó mới khai ra rằng nó nói xạo là ba mẹ no bi bệnh cần tiền mua nhưng thật ra nó mê cái áo đó lâu rồi mà chưa có tiền mua, nay làm liều lừa tôi để mua vì không kiềm chế được.


Thử hỏi, trên đời này có ai vô phước như tôi không, lấy nhầm con vợ không biết suy nghĩ, lo toan về sau?