Nhiều lúc mình cũng không biết rõ được tình cảm đó được định nghĩa như thế nào nữa mình cũng không hiểu mối quan hệ khi mà bắt đầu sẽ bắt đầu như thế nào nữa chẳng qua là nếu người nào chủ động thì mình sẽ đồng ý. Mình cũng không biết đừng có quá dễ giải với tất cả mọi người hay không nhưng mà mình tự nhiên cảm thấy lạ lắm.
một vài người trong tình cảm thường hỏi rất hay đùa giỡn tuy nhiên với mình thì mình lại không muốn như thế mình cực kỳ nghiêm túc khi đã xác định một mối quan hệ với bất kỳ ai. Việc không quen ai là điều mà mình cảm thấy đỡ mệt mỏi và đỡ bị làm phiền hơn rất nhiều. Mình nghĩ rằng đã đến lúc mình và các bạn đều phải đứng dậy xem lại cái chuyện tình cảm của mình đối với đối phương như thế nào đã rồi hãy quyết định chứ đừng suy nghĩ một chút rồi sau này hối hận không kịp đấy mọi người ạ.
Thế nhưng tình yêu mà tính toán quá thì cũng không được mọi người cứ phải thoải mái hơn một chút nhưng vẫn có thể giữ được cái sự tinh nghịch của bản thân

