Em yêu xa được 1 năm rồi các Mẹ các Bố WTT ạ.


Lúc còn học ĐH thì em và người ấy chung trường đại học.


Năm ngoái tốt nghiệp xong em phải về quê vì ở quê chỉ có 1 mình Mẹ.


Bọn em yêu xa cũng không trở ngại mấy vì quê em chỉ cách SG hơn 100km


Thường thì cuối tuần em rảnh em lên SG hoặc người ấy về quê em. 1 Tháng bọn em gặp nhau cũng đươc 2 3 lần. Điện thoài thì ngày nào cũng gọi.


Bẵng đi một thời gian, gia đình em có chuyện không vui. Lúc đấy em cảm thấy cực kỳ cô đơn và cảm giác như bị bỏ rơi vì ngày nào người ấy cũng gọi điện thoại nhưng không thể ở bên cạnh em được.


Cũng trong thời gian đó thì có một anh làm chung công ty rất hay ở bên cạnh, an ui và giúp đỡ em.


(Tạm gọi người yêu em tên X còn anh làm chung công ty tên Y)


Tuần trước anh Y nói thích em từ lâu rồi nhưng vì biết em đang có người yêu nên không muốn phá hoại hạnh phúc người khác.


Em lỡ phải lòng anh Y mất rồi nhưng cũng còn rất thương anh X.


Em phải làm sao bây giờ :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((