Cả nhà cho em lời khuyên với ạ. Em đang không biết phải làm như thế nào ạ.hic. em buồn quá


Em và người yêu em đã yêu nhau được 2 năm rồi ạ. Nhưng chúng em chưa công khai và em có cảm giác như anh ấy không muốn công khai, đồng nghiệp của anh ấy không ai biết chúng em yêu nhau mà anh ấy làm việc với rất nhiều người con gái, còn em thì một số bạn bè của em cũng biết, với bạn bè anh ý thì em không rõ hình như anh ấy luôn dấu ạ. Anh ấy luôn tỏ ra là người đang fa. Em không hiểu, chúng em cũng xác định đến với nhau rồi mà tại sao anh ấy lại phải dấu như vậy. Mấy ngày trước em có đọc trộm được tin nhắn của anh ấy thì em thấy có một đoạn anh ý nc với chị cùng làm ở công ty, hình như chị ấy đang giúp anh ấy tán đổ bạn kia, (em nghĩ chỉ có anh ấy kể thì chị ý mới biết bạn ý vì không làm cùng công ty, cũng không học cùng mà cũng không cùng quê) mà ny em cũng hay nc với bạn kia vì 2 người cũng có chung dự án( điều này là em tự biết thôi ạ) em thật sự sock và nghĩ rằng anh ấy đang có ý định bắt cá 2 tay nên đã đăng stt trên fb có ý nói đến chuyện tc bắt cá 2 tay, (anh ấy không biết chuyện là em đã đọc được đoạn tin nhắn đó). anh ấy vào fb và có đọc rồi nt cho em hỏi em tại sao lại nói như vậy và viết như vậy là ý gì, em giận quá không trả lời rồi anh ấy nói em không hiểu gì khi nghĩ như vậy. Cho đến hôm nay mấy hôm rồi chúng em cũng không nc không ai làm lành trước. Em không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không em vẫn rất yêu anh ấy còn anh ấy thì em thật sự không rõ nữa. Mọi người cho em hỏi cái tình cảm 2 năm không được công khai cộng với ny là người vô tâm( anh ấy cũng rất bận vì có nhiều công việc nên em nghĩ vì thế không quan tâm em) cộng với đọc được tin nhắn kia mọi người bảo em có nên chia tay không ạ? Em cũng khó mà dứt được. mọi người cho em lời khuyên với ạ. hị hị