tình cảm giữa e và gấu ngày càng xấu đi. ai đã bị xin giúp với
quên nhau cũng 4 năm rồi. e và gấu 20t. tình hình rất là xấu gấu muốn e chấm dứt. e hỏi tại sao? gấu nói là ko bít là a yêu e thật lòng hay a muốn chiếm hữu e. nhưng tình cảm mình dành cho gấu là thật đôi khi ghen khi gấu đi chơi với bạn bè. mình hơi bực bội thôi. gấu nói nếu a y e thì a nên để e đi. vì tình yêu là phải cho ng ta đươc vui được hạnh phúc. dù thời gian là bao nhiêu. nhưng mình ko muốn mất gấu.
phải làm sao bây giờ. giờ ko bít xin gấu 1 cơ hội nữa gấu có đồng ý ko nhưng thấy gấu rất chắc chắn vs điều mình làm.