Em cũng không biết phải nói thể nào nữa, vừa mượn được nick đứa em. Người ấy làm cùng công ty em. Do tính chất công việc 2 phòng ban liên quan tới nhau nên dạo này em và người ấy càng có thời gian gặp mặt nhau hơn. Bên cạnh người ấy em luôn có cảm giác vui và hạnh phúc; tuy không nói ra nhưng em hiểu anh ấy cũng dành tình cảm đặc biệt cho em.
Tình cờ em search được địa chỉ nhà anh ấy trên mạng. Hôm nay em tới nhà người ấy và thực sự thấy shock: nhà anh ấy quá khó khăn, em không thể tưởng tượng nổi lại như vậy. Nói ra chắc nhiều người muốn ném đá: từ trước giờ em xác định chỉ yêu và lấy người vững vàng về mặt kinh tế, ít nhất gia cảnh cũng ngang ngang chứ không thể tồi hơn nhà em được. Em nên thế nào bây giờ, thay đổi thái độ với người ấy thì em không lỡ. Em cảm giác mình nợ người ấy nhiều, tình cảm người ấy dành cho em rất chân thành, em hiểu và rất trân trọng điều đó.
Em nghĩ mình đã sẵn sàng để chuyển mối quan hệ này thành mức độ cao hơn, không phải thích, mà là yêu. Nhưng đứng trước thực tế này em thấy em gục ngã mất. Từ trước tới giờ em làm gì cũng theo lý trí hơn tình cảm, nhưng trong trường hợp này em không biết nên làm thế nào. Em biết em là đứa không ra gì khi nghĩ quá nhiều về gia cảnh anh ấy hơn là con người anh ấy. Nhưng yêu nhau mà chỉ có tình cảm không thì có sống nổi không???