Anh làm cùng cơ quan với em đã lâu, nhưng anh biết em còn một mình thì cũng chỉ 1 năm nay thôi. Anh bắt đầu làm quen và chúng ta nói chuyện với nhau hàng ngày. Anh nói với một chú cùng phòng với em là anh rất thích em, và chú ấy đã nói với em là hãy cho anh một cơ hội. Em thấy anh cũng tốt, lại gần nhà em nữa, em đã bật đèn xanh.


Anh nổi tiếng nhát, đi chơi với em mà ko dám nhìn em nữa. Hằng ngày, chúng ta vẫn nói chuyện luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển nhưng mà nói chuyện...qua mạng, anh lúc nào cũng bận, khi đi công tác, lúc đá bóng, lúc hội này hội nọ... Anh ko quan tâm đến em đều đặn, mà lúc quan tâm, lúc thì ko.


Em đã cố gắng cắt liên lạc, vì em nghĩ rằng anh chắc chỉ là bông đùa...


Nhưng một số người làm cùng anh nói với em là: "anh rất nhát, còn chẳng biết tán gái nữa cơ"


Em lại cho anh thêm 1 cơ hội nữa, em chủ động hơn một chút, hỏi thăm quan tâm anh nhiều hơn, và tình hình tiến triển khá tốt, em và anh thân nhau hơn rất nhiều. Nhưng hình như tình cảm của em dành cho anh nhiều hơn rồi thì phải... Em sợ tình cảm anh dành cho em ko phải là tình yêu, em linh cảm thấy điều gì đó ko ổn. Dường như anh đang đứng giữa 2 lựa chọn, em ko biết nữa...


Làm sao để thoát khỏi tâm trạng hoang mang này đây?