Em chào các chị. Em năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên năm 2 một trường Đại Học có tiếng ở Hà Nội. Là con gái đến tuổi này thì cũng biết làm đẹp rồi, hơn nữa trường em cũng là một trong số các trường có tiếng là nhiều girl xinh xắn dễ thương. :) Việc học hành của em không bằng ai nhưng cũng đủ để hơn 3.2. Gia đình khá thoải mái. Nói chung về em thì mọi thứ đều ở mức tương đối (và theo Anhxtanh như thế là tuyệt vời =P~=P~ hehe ).
Bạn bè em , con gái thân thì luôn nghĩ e khó có người yêu bởi em học võ và tiêu chuẩn cao quá, còn con trai thì thường gặp một hai lần lại luôn thắc mắc tại sao chưa có người yêu. Cái này chính em còn không lí giải được. :( Và em thì FA từ năm lớp 12 đến bây giờ rồi....
....
CHO ĐẾN KHI EM GẶP CẬU ẤY...
.
Học cùng lớp tín chỉ của em, cao ráo, đẹp trai. Khá nhiều cô theo nhưng chưa có người yêu nhé ;;)
Cũng không hẳn là sét đánh đâu nhưng càng nhìn em càng bị thu hút ấy...
Cậu ấy biết em học võ nhưng khen cá tính chứ không kêu "thế thì ai dám lại gần em" , biết bảng điểm của em thì khen học tốt chứ không "điểm chác như này làm sao anh yêu nổi" , khen em xinh xắn... khen nói chuyện vui...
Tuy nhiên chỉ qua tin nhắn thôi. Ở bên ngoài thì khác lắm :-S
Ở ngoài thì lúc học trong lớp tín chỉ ấy bạn ấy chẳng nhìn em cũng chẳng nói chuyện với em mấy luôn. Có thể là vì bạn ấy ngại người khác trêu đi (vì trước có tin đồn em thích bạn ấy rồi) . Nhưng lúc sang lớp môn khác chỉ có em với bạn ấy thì bạn ấy cũng chỉ chủ động chạy lại ngồi cạnh em. Nói thì lại kiểu ấp a ấp úng cứ hỏi mãi một câu. Nhìn thì nhìn lén. .. không dám nhìn thẳng em nữa..
Đâm ra em lại hơi atsm là cậu ấy có gì đó với mình :|
Nhưng giờ thì em lại thấy không thể hiểu nổi. Khi mà cậu ấy về nhà chả mấy khi chủ động nhắn tin cho em. Thời gian bọn em quen nhau cũng chỉ có khoảng 2 tuần. Lúc nói chuyện thì cứ đến tầm 12h đêm là lại "bạn ngủ đi , hôm nay tớ mệt lắm" ... /:)
Đỉnh điểm là hôm kia, trên lớp bạn ấy có hùa vs mấy đứa bạn trêu em và kết quả là em giận thật. Lúc đi về em có nói với đứa bạn mình kiểu trách móc cậu ấy . (Trách kiểu bực tức ấy nhưng mà em ko chửi bới gì đâu. Nói cũng bình thường thôi) . Mà cậu ấy đi ngay đằng sau chắc chắn là nghe được :D
Đến tối thì em vẫn bực nên đành nhắn tin mắng cậu ấy , "ko cười, k ns, k nhìn, nếu có thì hoặc vô cảm hoặc max troll, đây là cách đối xử với con gái của cậu" ? Thì bạn ấy có trả lời "ấy đâu phải thế... haizz.. chắc do tớ FA lâu quá thôi" .. - "cảm giác như kiểu mình thích một đứa trẻ con nhưng cứ định lại gần ôm là nó đẩy ra ấy" - "tớ ko phải trẻ con. Gái ôm tớ ko đẩy ra đâu" .. Câu chuyện bực dọc của em đã biến mất vì sự mềm mỏng của bạn ấy như thế :)
Và đến cuối bạn ấy lại kêu mệt và.. đòi đi ngủ. Nhưng trước khi ngủ thì tự dưng bạn ấy lại lái sang cái chuyện học hành và thể hiện kiểu quyết tâm giật điểm cao, .. bla... bla... tự dưng hào hứng với môn học??
À , bọn em cùng nhóm và em làm nhóm trưởng nhóm bạn ấy.
.
Em không hiểu được bạn ấy. Bạn ấy có chút gì thích em không hay chỉ vì em là nhóm trưởng nên muốn lấy lòng? :)