Tôi và cô ấy quen nhau đến nay cũng chẵn 6 năm rồi, tôi và cô ấy bằng tuổi nhau, tình cảm 2 đứa trong thời gian quen nhau hầu như không có sóng gió gì lớn, vì 2 đứa biết nhường nhịn nhau, bình thường chỉ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt xong cùng lắm 1 2 ngày là 2 đứa lại vui vẻ trở lại. Tuy cô ấy là người cứng đầu và ngang ngược nhưng tôi lại yêu cái tính cách của cô ấy. Trong 6 năm qua dường như không có ngày nào mà 2 đứa không ở bên nhau, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn. Gia đình 2 bên đều chấp nhận tình yêu đẹp này, 2 đứa đã dự định hết năm nay sẽ cưới, những tưởng không có gì có thể chia cắt tình yêu này, vậy mà...


Vào 1 buổi tối cỡ hơn 1 tháng trước, cô ấy đi ăn với gia đình tôi, trong lúc đang ăn uống tôi nhìn thấy cô ấy nhắn tin rất thân mật với 1 ai đó, trong lòng tôi hơi khó chịu nhưng vì tin tưởng cô ấy và không muốn làm buổi tiệc mất vui nên tôi im lặng, nhưng chính sự im lặng đó làm tôi mất đi người con gái tôi yêu nhất...


Tối đó sau khi ăn xong tôi đưa cô ấy về nhà, khi cô ấy về rồi thì tôi vừa chạy xe về vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy và trong lúc không để ý tôi bị té xe, tôi bị trầy xước và trật khớp tay, cũng may là gần nhà nên tôi vẫn lết về được. Vì tay đau nên tôi cũng không nhắn tin cho cô ấy biết vội và tôi vẫn nghĩ cô ấy vẫn sẽ nhắn tin hỏi thăm tôi như mọi khi, vì lúc về tôi cũng hơi xỉn. Nhưng đêm đó cô ấy không hề nhắn tin cho tôi, trong thời gian quen 6 năm không đêm nào mà 2 đứa không nhắn cho nhau, chúc nhau ngủ ngon, mà thường là tôi nhắn trước. Không ngờ từ hôm đó kéo dài tới 1 tuần sau cô ấy không hề nhắn cho tôi 1 tin nào, tôi thì cũng không nhắn cho cô ấy luôn một phần để xem cô ấy còn quan tâm tới mình không( giờ nghĩ lại hối hận quá, nếu mình không làm vậy có lẽ giờ đã khác). 1 tuần sau đó vì nhớ cô ấy quá nên tôi chủ động gọi cho cô ấy, nhưng gọi nhiều lần mà cô ấy không bắt máy, trong lòng cảm thấy không yên nên qua tận nhà tìm thì ba mẹ cô ấy nói cô ấy đi chơi xa mấy ngày nay rồi. Tôi có nhắn cho cô ấy nhiều tin nhắn nhưng không hề thấy cô ấy trả lời, đột nhiên tối hôm đó cô ấy nhắn tin lại, thấy tin nhắn củ cô ấy tôi mừng lắm, nhưng tin nhắn đó nói cô ấy muốn chia tay vì có người khác rồi. Tôi thì hơi bất ngờ nhưng nghĩ cô ấy đang giận nói vậy nên có năn nỉ xin lỗi nhưng cô ấy nói đó là sự thật và nói mình quên cô ấy đi. Lúc nghe vậy tôi cũng bực nên tôi và cô ấy cãi nhau rất nhiều và 1 lúc sau cô ấy không nhắn lại nữa.


Trong lòng tôi vẫn nghĩ cô ấy đang giận nên nói vậy, nhưng thời gian đó tôi không liên lạc với cô ấy được, nên đành mỗi tối đứng chờ cô ấy ở gần nhà, và vài hôm sau đó tôi thấy cô ấy đang ôm 1 người khác trên xe, người đó không phải ai xa lạ mà là bạn học cùng lớp liên thông với cô ấy, người mà mình đã từng bắt tay, cụng ly, dắt xe giùm người ta lúc người ta xỉn, gặp người đó tuy vài 3 lần nhưng mình chơi rất đẹp với người ta, sao lại đối xử với mình như vậy.


Tôi buồn bã về nhà nằm suy nghĩ thì cô ấy nhắn tin nói là trong 1 tuần mình không liên lạc, cô ấy gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ có anh chàng kia ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, và cuối cùng cô ấy chọn anh chàng kia chứ không phải tôi. Tôi biết là tôi có lỗi vào cái tuần định mệnh đó, nhưng chẳng lẽ tình cảm 6 năm không bằng 1 người mới quen vài tháng nay. Lúc đó tôi rất buồn nhưng đành buông cô ấy ra vì tôi biết tính cô ấy, đã quyết rồi thì không bao giờ thay đổi. Cô ấy ngỏ ý muốn tôi làm bạn nhưng tôi không đồng ý. Nhưng củng chỉ được 1 2 ngày vì nhớ cô ấy quá nên tôi đành nhắn tin hỏi thăm cô ấy, tôi đành chấp nhận làm bạn vì chỉ muốn được nói chuyện với cô ấy( mình thật ngu và lụy phải không các bạn)


Cô ấy nói mình và cô ấy không hợp, người cô ấy đang quen là mẫu người cô ấy thích, biết quản lý cô ấy, rất gia trưởng và ghen tuông, còn mình thì quá hiền, không có chính kiến(wtf ngày xưa cô ấy nó thích người vui vẻ và thoải mái và mình thì hội đủ yếu tố đó). Thông qua 1 số người bạn của cô ấy thì chuyện cô ấy quen người kia là có thật và thậm chí ngày nào cũng đi nhậu với người mới đến nỗi say xỉn và về khuya(ngày xưa cô ấy đâu có biết uống và đâu có về khuya) và còn đi chơi xa với người mới tận 4 ngày lễ( đi qua đêm nhanh và dễ dàng vậy sao).Khi mình biết được những chuyện đó thì đau đớn tột cùng, chả thiết làm gì nữa, ngày nào cũng đắm chìm trong bia rượu, bạn bè ai cũng chửi mình ngu và nhu nhược, nhưng thực sự từ khi mất cô ấy mình như mất hết phương hướng rồi.


Con người dễ dàng thay đổi vậy sao. Ở đây có anh chị nào gặp trường hợp như mình mà 2 người quay lại được không, mình thật sự còn yêu cô ấy lắm, muối mặt níu kéo cô ấy mà vẫn không được, chỉ cần cô ấy quay lại mình sẽ bỏ qua hết chuyện cũ để 2 đứa làm lại từ đầu... (có phải mình ngu va lụy lắm không)