Chào mọi người, tình hình là e đang cảm thấy bế tắc vô cùng với tình yêu của e.
e sinh năm 94, bạn trai e sinh năm 89, hơn e 5 tuổi.
e đồng ý làm bạn gái a ý cũng đc 4-5 tháng rồi, có một điều đặc biệt là tụi e ngày nào cũng gặp nhau, lúc ít lúc nhìu, mà tới h chưa bỏ xót ngày nào. lúc mới quen thì ko có nhiều mâu thuẫn, bất đồng ý kiến như bây giờ, mà e chấp nhận quen thì e cũng đã tin tưởng a ý sẽ đối xử tốt w e, khiến e hạnh phúc này nọ các thứ thì e mới đồng ý quen.
Mà tới thời điểm hiện tại thì e nhận ra là tính cách của e và a ý qá giống nhau, hồi lúc mới quen e cũng như bao cô gái khác thôi, tính e thì trẻ con, nhõng nhẽo, thích nuông chiều, tại từ nhỏ đã vậy rồi L e cũng giận dỗi này nọ các thứ, a ý cũng dỗ dành, trìu mến này nọ. Nhưng bây giờ thì, mọi thứ xảy ra, lúc vui thì ko nói, hễ có mâu thuẫn là bắt đầu, mọi thứ đều đc đặt lên bàn cân. Hồi trước thì a ý như vậy, còn bây giờ, e cáu e giận, e ko hài lòng a ý, hễ e nói ra là giống như tự ái, kiều như a như vậy mà e còn blah blah blah... xong giận ngược lại e. Mà lúc đó e giận bản thân mình 1 chỗ là e thì e ko mún tụi e cãi nhau, giận nhau j hết, ko mún 2 đứa im lặng, cho nên lẽ ra bình thường thì a ý sẽ dỗ dành e, năn nỉ để e nguôi giận chẳng hạn thì 2 đứa sẽ ko lâm vào hoàn cảnh đó, đằng này nói ko đc là bắt đầu im, giận ngược lại e mà, thì e fai nhún nhường, nói chuyện xuống nước w ảnh để 2 đứa ko chiến tranh lạnh, ko im lặng w nhau. Đó là khoảng thời gian giữa giữa, còn bây giờ, làm như chỉ có 1 mình e cần a ý vậy, có nhiều lần 2 đứa cãi nhau, e ngồi trc mặt a ý khóc nức nỡ, mà ảnh như vô cảm vậy, thậm chí còn nói ra những điều chỉ với mục đích là tổn thương e. E ko hiểu sao ảnh lại làm vậy nữa, nhiều lần muốn nói a thay đổi đi, vì e ko chịu như vậy đc nữa. Ảnh nói là thì e hãy làm sao để a thay đổi đi, còn với cái lối nói chuyện của e như vậy thì tụi mình cũng chỉ đến thế mà thôi.
Lần gần đây nhất tụi e đã cãi nhau chỉ vì một chuyện vô cùng nhỏ, nhỏ như cọng cỏ vậy, lần đó ảnh nói e fai làm như thế này, mà e thấy làm theo cách e thuận tiện hơn, nên e làm theo cách của mình, ko theo ý ảnh, thế la cãi nhau to, và e xin nhấn mạnh là chuyện đó nhỏ vô cùng, ảnh giận tại vì chuyện đó theo ý e, mà ko theo ý ảnh. Sau cùng như bao lần khác, lại nói những lời tổn thg, nói những câu bất cần, chốt lại là ảnh nói e là “từ giờ về sau, ko đc cãi ảnh, phải làm theo ý ảnh, ko cần biết lí do”. Thì e mới cảm nhận là, người đàn ông này gia trưởng vô cùng, a ý đã ko xem e là bạn gái nữa, tất nhiên ảnh cũng nghĩ ảnh là vua, còn e là tôi tớ của ảnh rồi.
ông thầy e nói, đàn ông mà thắng phụ nữ chỉ có thắng nhục thôi,thà thua ngay từ đầu cũng chẳng mất j, chẳng ai nói j, e mới hỏi anh cãi nhau thắng đc e a thấy tự hào ko, ảnh nói còn đỡ hơn là thua e. e mới nói e là đàn bà nên e mới nhỏ nhen, ích kỉ, chuyện bé xé to, a là đàn ông, a có tí bao dung nào ko vậy, ảnh tl e là ko, chắc a đàn bà rồi đó.
Hồi tối nay mới cãi nhau, e mới nói sao ko nhường nhịn e. Ảnh nói e nhường nhịn a trc đi r hẳn nói câu đó. thật tình e rất muốn nói thẳng mặt sao anh đàn bà vậy Còn những lúc bình thường, ảnh rất thương e, lúc vui thì đều chiều theo ý e, hễ có chuyện là bản tính gia trưởng trỗi dậy hay sao đó. ảnh nói nếu e là ng phụ nữ của ảnh thì hãy khiến ảnh thay đổi, ảnh sẽ sẵn lòng thay đổi, ảnh nói e đã từng biết cách nói đc ảnh, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa. E nặn óc zữ zội lắm cũng ko nhớ ra đc, gặn hỏi ảnh cũng ko đc, mọi người giúp e đi, vì thật tình e cũng có máu mù quáng nữa T_T. Các anh cho e ý kiến ca này đi, các chị chắc kêu e chia tay qá :(:(:(:(:(