Lại là một câu chuyện buồn, em đang rơi vào bế tắc các mẹ ạ!!! có mẹ nào từng bị vào hoàn cảnh của em không nhỉ? Em và người ấy là bạn học chung lớp, chơi thân với nhau trong một nhóm bạn. Lúc đầu em cũng không thích bạn ý( phải nói là ghét thì đúng hơn), nhưng chẳng hiểu sao lại yêu từ lúc nào không biết. Khi em biết hắn cũng yêu em thì em mừng lắm, và chẳng bao lâu sau, chúng em đã bắt đầu một cuộc tình buồn, mặc dù bạn bè của em khuyên can rất nhiều, ai cũng nói em và hắn không hợp nhau, nhưng em không tin, bỏ ngoài tai tất cả và lao vào yêu như con thiêu thân. Dù đó cũng không pải tình đầu của em nhưng lại là người em trao trọn tất cả tình yêu và niềm tin của mình. Nhưng đến một ngày, em nhận ra, tình cảm của hắn càng ngày càng nhạt dần, và trong lúc yêu em, hắn lại có tình cảm mà hắn gọi là thích với một người khác. Em là người nóng tính, em một phút tức giận, em đã nói lời chia tay, dù sau đó lại hối hận. Dù biết hắn không tốt đẹp nhưng vẫn yêu hắn rất nhiều. Sau một thời gian giận dỗi và im lặng, bọn em nói chuyện lại với nhau, và hắn nói lúc nào cũng vẫn yêu em, bảo em phải tin tưởng vào hắn, hắn chỉ muốn hai đứa có thời gian cho học hành, để sau này em không phải khổ. Thế mà em vẫn ngốc nghếch tin vào những lời ấy. Nhưng rồi đến một hôm, sau khi có chút hiểu lầm nhỏ, hắn nhắn cho em một tin nhắn là lòng em tan vỡ : bh với d, h là bạn, h có nói gì thì điều đó cũng không thay đổi đâu".Nhưng điều làm em sôck và đau không chỉ dùng lại ở đó, sau đó em phát hiện ra, hắn đã yêu người khác, và thật phũ phàng, đó lại là đứa bạn thân nhất, ở cùng phòng của em. Dù đã là người yêu cũ, nhưng có cần thiết pải làm đau em như vậy không chứ, tại sao không phải là người khác, tại sao không xa cách hẳn đi để em không nhìn thấy, không nghe thấy nữa. Bh trước mặt em, nhìn hắn quan tâm, lo lắng cho bạn mà lòng em đau thắt.Dù biết đã chẳng là gì của nhau, nhưng mỗi khi nghe tiếng tin nhắn, hay điện thoại của đứa bạn thân, lòng em lại quặn đau, và hụt hẫng. Có lẽ tại những cẩm xúc đó đã từng là của mình chăng? Em đang cảm thấy mình bị khủng hoảng tinh thần, và có chút gì đó thất vọng, nhưng không biết pải đối diện với nó như thế nào. Trong lòng dù đau lắm, nhưng em lại không cho phép mình được có thái độ gì được, vẫn tỏ ra vui vẻ, bình thường. Vì bh em đang đứng trước tình yêu và tình bạn, em biết pải làm thế nào bây giờ?