Tôi đã là thành viên khá lâu trên diễn đàn này, nhưng hnay tôi lập nick mới để tâm sự câu chuyện buồn mà lại nực cười của tôi. Sau khi xem xong các bạn có thể ném đá thoải mái, tôi biết mình đã ngu ngốc thế nào nhưng vì buồn quá k muốn bị phát điên nên tôi đã lên đây tâm sự với các bạn.
Tôi năm nay k phải trẻ nhưng cũng k phải già, tôi đang ở 1 lứa tuổi dở dở ương ương thì đúng hơn. Yêu cũng 1 vài mối tình rồi, mỗi lần kéo dài từ 1-2 năm. Có thể nói kinh nghiệm tình trường của tôi cũng k phải ít, cũng đủ biết đâu là ng tốt, đâu là người xấu, thế mà vừa rồi tôi đã vướng phải 1 chuyện mê muội đến ngu ngốc, k cho phép có ở tuổi của tôi.
Cách đây 2 tháng tôi quen anh ta qua 1 trang mạng kết bạn khá nổi tiếng. Lúc đầu chúng tôi nói chuyện rất lịch sự, luôn dừng lại ở ranh giới cho phép. Cảm nhận ban đầu của tôi về anh ta là ng khá nghiêm túc, anh ta nói anh ta đang công tác ở 1 tỉnh xa nên rất cô đơn và buồn muốn kết bạn cùng tôi. K hiểu sao chỉ trong 1 thời gian ngắn (1.5 tháng) tôi đã cảm thấy rất thích anh ta thực sự, chúng tôi có thể nói chuyện từ tối cho đến 4-5h sáng mà k biết chán. Tôi như 1 người khác, k biết và k cảm nhận đc con người thực của anh ta. Có những lúc tôi sợ với chính mình và muốn thử dừng lại thì anh ta khóc than ầm ĩ trong điện thoại (xin nói thêm là vì đang đi công tác nên chúng tôi chưa gặp nhau mà chỉ gửi ảnh cho nhau)!!! Tự bản thân tôi cũng thấy hình như anh ta k bình thường khi có những động tác như vậy, nhưng vì quá thích (con gái yêu bằng tai mà!) nên tôi bỏ qua. Anh ta đang làm trong 1 môi trường phải giữ bí mật tuyệt đối (theo như anh ta giới thiệu, vì k tiện nói cụ thể ra đây nên các bạn thông cảm) nên nhiều lúc liên lạc hơi khó khăn. Và có 1 chuyện rất buồn cười là anh ta có thể ngủ bất kỳ lúc nào: đang nói chuyện đt, đang nhắn tin cũng có thể ngủ và khi đã ngủ thì có gọi đt hay nt kiểu gì cũng k thể đánh thức anh ta được!?!?!?!? Quả thật trong đời mình tôi cũng chưa bao giờ gặp kiểu người dễ ngủ như thế! Chính vì chuyện này tôi và anh ta đã cãi nhau k biết bao nhiêu lần.
Sau 1.5 tháng chúng tôi nhận lời yêu nhau trên điện thoại (quá ngu ngốc phải k các bạn?), anh ta có những trò mà bjo nói ra tôi vẫn thấy xấu hổ: anh ta muốn làm chuyện đó qua đt với tôi. Anh ta bảo muốn chúng tôi gần gũi nhau hơn trước khi tắt máy đi ngủ!!! Anh ta nói mãi tôi đành chiều theo vì nghĩ rằng qua đt thì chẳng mất gì và thôi cũng là để anh ta giải tỏa thêm chút ít. Nhưng đỉnh điểm là ngày hôm kia khi trong lúc "cao trào" anh ta bảo muốn chụp ảnh cái đó của anh ta cho tôi!!! Trời ơi! đến lúc này thì tôi k chịu đựng nổi và đã nói nặng lời với anh ta. Anh ta chỉ nói 1 câu xin lỗi rồi tắt máy luôn. Tôi gọi và nt nhưng anh ta k nghe máy. Cả đêm đó tôi k tài nào ngủ đc và nằm nghĩ về câu chuyện vừa xảy ra.
Sáng hôm sau anh ta nt cho tôi nói là hqua anh ta ngủ quên chứ k phải là tắt máy! Tôi buồn quá và nghĩ chắc phải chia tay rồi!