Trong thế giới rộng lớn bao la đôi lúc sẽ có người tự hỏi có còn và có lúc nào vô tình đi vấp cục đá:p gặp được người con trai/con gái như thế không?


Riêng tôi suy nghĩ chắc chắn sẽ còn và ngàn năm sau vẫn thế(ai không tin sống đến đó sẽ biết:D),có khi chúng ta gặp người mình thích,qua một thời gian thì ta yêu họ rồi cũng trải qua một khoảng thời gian cho đến khi nhìn nhận ra được sự thật người đó cần gì nhất thì lúc đó mình có thể suy nghĩ là nên đi tiếp hay dừng lại.


Con người do tác động của xã hội,môi trường sống hay do tính cách,bản chất họ là vậy?Cũng khó nhận xét được,cũng có khi là do cả hai yếu tố!Con người chúng ta luôn có ước muốn và khát khao,muốn vươn lên những thứ tốt đẹp hơn,để đạt được những điều như thế thì mỗi con người lại có hướng đi riêng cho mình,bản thân chúng ta cũng khó mà có thể trách họ được vì đó là cách sống của mỗi người,có khi họ thay đổi mà ngay cả chính mình còn không nhận ra được.


Như thế nào thì ta tìm được người mà mình cho là có thể đi với mình suốt quãng đường còn lại?,theo riêng tôi đó chính là mình hãy sống bằng con người với những khát khao,ước muốn bình dị,đừng nhìn xa vời về một điều gì đó mà ngoài khả năng của chúng ta,nếu có thể với tới thì chắc gì giữ được mãi mãi?và nếu vô tình bạn gặp người mình thương yêu cũng có ước muốn xa xôi,viễn cảnh tốt đẹp như trong phim với những lâu đài,báo vật thì liệu bạn có thể tiếp tục đi với họ đến suốt cuộc đời không?,hoặc cũng có thể bạn chưa kịp suy nghĩ đắn đo thì họ đã rời xa bạn khi không đáp ứng được nhu cầu họ muốn và đó chính là lý giải của tôi vì sao chúng ta nên sống với những ước muốn,khát khao bình dị để có thể dễ tìm cho mình người con trai/con gái đúng nghĩa.Và người con trai/con gái như trên thì cũng khó mà tìm được tình yêu thật cho mình vì chắc gì trên con đường thực hiện khát khao,ước muốn đó,họ gặp được người như họ muốn,nếu có thì cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi,vì người ta cũng có thể nhận ra được con người thật của họ,họ chỉ có tình yêu thật sự khi họ thật sự muốn.:-?Đôi dòng suy nghĩ có gì sai xin bỏ qua.