Chào các mẹ các anh các chị và các bạn ,



Em năm nay đã qua đc 25 cái xuân xanh, nếu ko có j thay đổi thì sang năm em lên 26 tuổi, công việc ổn định, gdinh cơ bản ở Hà Nội. Cuộc sống hàng ngày của em đơn giản chỉ có ăn ngủ đi làm, thỉnh thoảng đi cf với bạn bè. Thời gian trôi đi, những việc làm hàng cũng chỉ quanh quẩn có từng ấy, như 1 vòng tròn luẩn quẩn.


Công việc khép kín nên phạm vi gặp gỡ cũng chỉ quanh quẩn với đồng nghiệp trong công ty, không có giao lưu thêm đối tượng mới hay khách hàng nào bên ngoài. Bạn bè thì toàn gái ế nên cũng chỉ quanh quẩn than vãn với nhau và tìm cách làm đẹp cho bản thân là hết vẹo


Em cũng thử down mấy app kết bạn nhưng cũng ko ăn thua, tử tế thì ít mà sở khanh nhiều vô kể.


Giao lưu mấy clb thì cũng ko đúng với tính cách của em lắm. Kiểu mình cũng ko còn trẻ để vui chơi nhảy nhót nhí nhảnh với các bạn trẻ.


Cuối năm rồi, một cơ số bạn đã theo chồng bỏ cuộc chơi, Noel gần kề, cái tết sắp đến, rồi biết bao bộn bề cx đắn đo băn khoăn đi tìm 1 nửa của mình.