Mình là men, tình cờ đọc dc những tâm sự của các bạn nên mình mạo muội reg nick và nhờ các bạn cho mình lời khuyên.
Chuyện của mình thế này:
Mình và gf yêu nhau đã 4 năm rồi, đôi khi cũng giận hờn nhưng nói chung là khá suông sẻ. Mình dự tính năm nay sẽ cưới vì cả hai gia đình cũng hối thúc nhưng dường như đó là áp lực cho gf của mình. Càng lúc tình cảm của hai đứa càng nhạt và gf lảng tránh hẹn hò. Ko chịu sự lạnh lùng mãi, mình đã hỏi thẳng thắn gf về tình cảm hiện tại của gf thì gf chỉ trả lời là ko biết. Mình đã cố gắng thuyết phục, tâm sự nhưng tình hình ko khả quan. Hiện giờ, mình đành chấp nhận tạm chia tay.
Mình đang rất bế tắc vì ko biết nên cố gắng hay buông xuôi.