Từ khi quen và yêu bạn ấy là 1 năm 2 tháng , 2 sinh nhật 2 đứa lúc nào cũng bên cạnh nhau . Mih đều cố gắng tạo ra bất ngờ dành tặng cho bạn ấy. Mặc dù hoa tay ko được khéo lắm ,nhưng mih thích hoàn thiện 1 món quà handmade
Món quà mih thích nhất là "Bao tay" - thực ra là định làm cái bao điện thoại nhưng mà do xấu xí quá lại hơi giống bao tay mùa đông :">
Còn năm nay có lẽ ko có minh bên cạnh , chia tay nhau được 8 tháng , ngày chia tay đặc biệt lắm nhé 28-2
Chia tay vì tính trẻ con , vì yêu nhau lâu khiến cả 2 nhàm chán . thực sự là khoảng thời gian khi sắp tay chia tay mih có một số rắc rối , ko có nhiều thời gian dành cho bạn ấy nữa . mih biết mih đã sai lầm, đó là đã âm thầm tư lo giải quyết những rắc rối một mình , mình đã ko chia sẻ với bạn ấy với điều đó
Ngày 2 đứa xa nhau mới như ngày hôm qua . Chia tay trong nước mắt , vẫn còn những nụ hôn cuối cùng tạm biệt nhau , vẫn còn những >:D< lần cuối cùng . Lần đầu tiên mih cảm nhận được giọt nước mắt của tình yêu , của sự chia xa. Con đường ngày hôm đó sao thật ngắn vậy , minh ước nó xa mãi để ko có kết thúc , minh biết khi bạn ấy vào nhà, mih sẽ không còn gặp lại bạn ấy nữa. Mih nhớ bạn ấy dặn mình " hãy làm việc để quên em đi , anh sẽ làm được . nếu có duyên 2 đứa sau này sẽ lại yêu nhau "
Đã 8 tháng mih chưa gặp lại bạn ấy , fb và yahoo cũng chặn . Đã 8 tháng 2 đứa chưa 1 lần nói chuyện lại , có cũng chỉ là những sms của mình chủ động gửi đến thông báo tình hình của minh ( 2 tháng mới gửi 2,3sms) , nhưng tất cả những sms đó là chỉ sự phớt lờ , bơ đi . Mih hiểu bạn ấy nghĩ gì nên mình không sms nhiều hay dt cho bạn ấy
Thực sự từ ngày chia tay đến giờ , mih nhớ bạn ấy rất nhiều
Sắp tới sinh nhật bạn ấy rồi , mih vẫn như mọi năm sẽ lai handmade , hoa bánh ... nhưng sẽ ko có mih
Tìm lại Tình yêu đã mất - bao nhiêu người đã thành công tìm lại được ty của mình ?
Hiện tại bạn ấy vẫn chưa có ny , nên mih có thể làm fien bạn ấy . Nếu bạn ấy có ngừoi khác thì mih sẽ không làm phiền như thế này đâu
Mih sẽ đánh cược 1 lần nữa . dù có thất bại nhưng mih sẽ k hối hận vì mih đã làm những gì mình thích ....