Thú thật em và người yêu quen nhau cũng lâu . Cũng có lúc hai đứa mơ về viễn cảnh ngôi nhà chung và những đứa trẻ . Những lúc như vậy em thấy yêu anh ấy và tin tưởng anh rất nhiều. Hiện tại thì hai đứa phải yêu xa , nhưng em vẫn rất tin tưởng anh . Em cũng không hiểu vì sao em luôn nghĩ em là duy nhất với anh .


Cũng có lúc e có những suy nghĩ như tán tỉnh đong đưa với vài anh chàng khác thử xem sao , vì lâu rồi em không có cảm giác đó . Nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ , e không thể hành động như vậy được . Chắc tại em yêu anh ấy nhiều , chỉ một suy nghĩ làm anh đau lòng thôi em cũng đã thấy bản thân mình thật tội lỗi rồi .


Vậy mà mới đây , e phát hiện ra anh ấy có ý tháo nhẫn đôi ra để người khác không biết anh đã có người yêu . Tất nhiên là anh giấu em , khi nói chuyện skype với em lúc nào anh cũng đeo . Còn riêng em , chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện tháo nhẫn để tìm kiếm một mối quan hệ khác ngoài anh , mặc dù e có rất nhiều vệ tinh xung quanh . Hiện tại anh vẫn chưa hay biết là em biết mọi chuyện . E cũng không muốn làm lớn chuyện lên vì em nghĩ , đúng là hai đứa em mới chỉ là người yêu , đã có gì ràng buộc nhau đâu . Em chỉ là cảm thấy mất niềm tin vào chuyện tình cảm quá . Yêu nhau đã lâu nhưng vẫn không đủ để hết lòng vì nhau sao . Trong khi hai đứa đang yêu xa như vậy , tin tưởng nhau là rất cần thiết nữa. Thất vọng về anh lắm , con người mà em luôn gắn bó tin tưởng . Dù cho em có nói rõ ràng chuyện này với anh , anh có xin lỗi đi chăng nữa thì mãi em vẫn không tin tưởng anh như trước được nữa .


Mọi người cho em vài lời khuyên , em đang rất buồn !
:((