Tìm hiểu nhau 2 tháng mà chỉ nhắn tin chứ ko gọi điện, các mẹ nghĩ sao?
Em là nữ, 25 tuổi, qua mai mối tìm hiểu một anh 33t, ngày đầu gặp e a có nói với ng làm mai là e dễ thương, muốn tìm hiểu đến cùng. Khi đi chơi cũng tạm gọi là trên bạn bè 1 tí , khi có những cử chỉ thân mật như dựa vai, này kia chứ chưa quá mức lố. A hay kể, tâm sự ch quá khứ, gia đình cho e nghe này nọ, rồi ăn gì hay làm gì hay chụp hình cho e xem, nói chung là cũng chịu chia sẻ. Nhưng mà chưa b giờ ảnh gọi cho em 1 cuộc, và đi chơi chỉ 1 tuần 1 lần, và đa phần là e rủ ảnh đi, rồi ảnh cứ thế chọn chỗ. Em hỏi hay là mình gọi điện dễ nch hơn chứ nhắn tin lâu quá, ảnh nói a ít nói , ko biết nói gì, thích nhắn tin hơn. Giờ thì bọ e duy trì khoảng 10-20 tin một ngày từ sáng đến khuya. Lâu lâu ảnh cứ im im kiểu gì, nhiều khi 10h tối hơn mới nt cho em. Ảnh nói muốn tìm hiểu nghiêm túc để tiến tới hôn nhân do ảnh ko trẻ nữa. Các mẹ và chị có nghĩ ảnh đang quen một lúc nhiều người ko? Sao mà quen nhau tìm hiểu gì mà toàn nhắn tin.