Em à gặp e năm 19t mà năm nay anh đã 25t rồi! A còn nhớ rất rõ ánh mắt,nụ cười khi chúng ta gặp nhau ngày đó. Cái năm mà bọn mình đi ôn thi ấy anh đã gặp em và chúng ta dường như đã là của nhau rồi. A thì ở quê lên ôn thi còn e thì đã sv năm thứ 1 của đh kinh tế kỹ thuật công nghiệp. Chúng ta cùng hẹn ngày sẽ yêu nhau bởi còn dành thời gian để ôn thi nữa. E đã nói " hãy đợi ngày thi xong đã nhé" a chưa tỏ tình mà e đã nói vs a như vậy. A biết là e yêu anh. Anh cũng vậy nhưng a ko đủ tự tin. A quá tự ti, a chỉ là một a nhà quê trong khi e thì hoàn toàn ngược lại thực ra ngày đó a mới ra hn. Còn e đã là sv và ở hn rất lâu rồi chứ a cũng xuất thân từ gia đinh gia giáo. Nhưng có lẽ tình yêu e dành cho a là chân thành


Ngày cuối cùng mình gặp nhau thi xong a đã từ chối tình cảm của e, a từ chối đi chơi cùng e. A nói dối răng a đã có hẹn. Và e cũng thừa biết a đã nói dối e lúc đó. E rất hiểu a mà. A còn nhớ e đã rất giận dữ lúc đó. Còn a đêm về cũng rất ân hận vì hành động của mình. Em à a ko đủ tự tin đón nhận tình yêu của e. A đã định viết lên lời xin lỗi e từ rất rất lâu rồi. Bởi trải qua bao cay đắng cuộc đời giờ nghĩ lại a mới thấy tình yêu chân thành ko dễ nào có đc. Nhưng a đã ko dữ gìn đến khi mất đi anh ân hận cũng quá muộn rồi. Trong nhân gian còn điều gì đau khổ hơn thế nữa?


Chúng ta một đôi trời sinh vừa mới gặp nhưng đã là của nhau rồi. Nếu đc quay lại e sẽ nói anh rất yêu em. Kiếp này chỉ mong e gặp đc người thương yêu em thật lòng. Kiếp này chúng ta ko còn duyên gặp lại nữa rồi


A xin lỗi e Trang à


Ai ở diễn đàn có quen ai là Trang sn88 quê ở Vĩnh Phúc xin vui lòng cho tôi xin địa chỉ


Xin cảm ơn và hậu tạ


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone