Phải nói là e chưa bao h viết tâm sự của mình trên các trang mạng xá hội, kể cả FB. Nhưng bây h, e thật sự không biết phải làm sao, e rất cần lời khuyên của nhưng người có kinh nghiệm. Mọi người giúp e, e phải làm sao?
E năm nay 24 tuổi và chồng sắp cưới của e 27 tuổi. Tuy nới là chồng sắp cưới nhưng 2 nhà vẫn chưa coi ngày tháng j, chỉ là 2 đứa đã xác định là tháng 8 này sẽ làm đám cưới nên xem nhau như vợ chồng. Nhưng ngay lúc này đây, e không biết là có nên tiếp tục mối quan hệ này và đi tới đám cưới không nữa. 2 đứa e đều trải qua 1 cuộc tình rồi mới tới với nhau, khác nhau ở chỗ mối tình trước của anh ấy là một mối tình đẹp còn tình đầu của e h chỉ còn lại hận thù. E biết, mặc dù đến với e nhưng sâu trong anh vẫn yêu người yêu cũ. Nhưng đó chẳng phải là nguyên nhân chính để e ngồi đây viết những dòng này. A làm đúng trách nhiệm của 1 người chồng đó là làm kiếm tiền, lo cho e ko thiếu thốn thứ j và...hết. Chỉ vậy thôi. A ấy hầu như không quan tâm tới e buồn vui những j, có tâm sự j ko e có khỏe ko. Nhà 2 đứa thì chạy xe khoảng 30' là tới nhưng vì công việc mệt mỏi( anh ấy là tài xế xe đào) nên khoảng 1 tuần tụi e gặp 1 lần và đương nhiên quan hệ là chính. Nói ra thấy xấu hổ nhưng lúc quen nhau thì e là người chủ động và chuyện đám cưới cũng là e đề nghị, anh chưa một lần nói được 1 câu đơn giản nhất " cưới nha e". Chưa bao h có. Có 1 lần tụi e cãi nhau( lúc đó anh ấy làm xa nhà khoảng 60km) và lần đó a đi 4 tháng không zề. Trong 4 tháng đó thì có 2 tháng là tụi e hoàn toàn cắt liên lac. Nói căts liên lạc thì không đúng bởi vì e gọi không biết bao nhiêu lần a cũng ko nghe máy, nhắn bao nhiêu tin a cũng ko trả lời.Có ai yêu nhau mà lại như zậy. Ai yêu mà ko muốn bên cạnh người yêu. Cãi nhau vài hôm rồi thấy nhớ, thấy thương rồi cũng làm lành. Nhưng ko, a đi 4 tháng ròng( chắc tim chồng e làm bằng sắt:)). Sau này 2 đứa dần dần làm lành lại và a zề gần nhà để làm, ko đi làm xa nữa. E nghĩ như zậy thì 2 đứa sẽ zui zẻ hơn, nhưng chỉ 1 chút thôi. Anh vẫn vậy, ko quan tâm đến cảm xúc của e. A chỉ biết đi làm, tối zề gặp bạn bè nhậu nhẹt rồi zề alo năm câu ba sợi rồi ngủ. Có lúc anh nhậu 5, 6 đêm liên tục và chẳng thèm ngó ngàng j tới e. Rồi 2 đứa lại cãi nhau. Nguyên nhân: vi a quá vô tâm nhưng lại ko thừa nhận. Và vì e mệt mỏi.
Chuyện đám cưới thì a cứ lần lữa.
Buồn zui thì ko thể tâm sự với a.
Tim e vẫn thương nhưng e ko muốn tiếp tục, e muốn dừng lại. Nhưng hình như e có thai rồi. Làm sao đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!