Mình có 1 chị chơi rất thân ở cơ quan. Tính cách: tốt bụng, hiền lành, chu đáo, dễ thương. Chị sn 1982 , nhỏ nhắn, xinh xắn. Đang sống và làm việc ở q1-tp hcm. Chị mới lập gia đình được hơn 1 năm, chưa có con. Chuyện kể ra thì dài nhưng sơ sơ cho các bạn biết : 2 vợ chồng lấy nhau nhưng ko có đk ở gần, chồng làm củ chi, vợ làm tp, chuyển công tác mất time nên đành phải vậy. Chị ko có vấn đề gì cả, vì mình chơi với chị rất thân. Nhưng chồng thì sau 1 time lấy nhau thì càng ngày càng bộc lộ là người ghen tuông quá mức. Đi rình rập, tra hỏi. Thậm chí ghen với cả người đi cùng chị ra chỗ gửi xe, ghen với đồng nghiệp cùng cơ quan. Gọi lên cơ quan tùm lum, xúc phạm chị. Chị bỏ qua, cố sống cốt mong chồng thay đổi nhưng chồng vẫn chứng nào tật đấy: ko tin tưởng vợ, luôn nghi ngờ. Xúc phạm, làm nhục chị ấy. Do quá sức chịu đựng, ko thể níu kéo nên chị đã ly dị. Sơ sơ là như thế. Giờ đã gần 1 năm từ lúc ly dị. Mọi chuyện đã lắng xuống, chị đã ổn định với cs của mình, nhưng c sông khép mình và dường như mất niềm tin vào đàn ông. Mình viết bài này hy vọng có 1 ai đó đọc được, sẽ giới thiệu cho mình, để mình giới thiệu với chị ấy. Có thể chỉ làm bạn thôi, nhưng thế cũng tốt rồi.


Lhê và chat chit với mình :myhamy_2007


thanks mọi người đã đọc