Tim bằng đồng, tớ là robot ....


E vẫn hay thường nói thế với đám bạn và chúng nó cũng thường công nhận đúng như thế


Từ khi chia tay mối tình đầu cách đây 3 năm, thì dường như suốt khoảng thời gian đó e ko rung động trước ai, không phải vì tình đầu quá sâu sắc hay khi chia tay đã gây cho e vết thương gì mà là chỉ vì e cảm thấy mình sống rất ổn khi chỉ có 1 mình.


E đã sắp xếp mọi thứ rất ổn, những ngày tháng ko có ai đó, e vẫn sống bình thường trong vòng quay của ăn - học - chơi -ngủ.


1 năm mọi người ngưỡng mộ cuộc sống thoải mái biết tận hưởng của e, 2 năm họ bắt đầu thắc mắc, 3 năm mọi ng xung quanh e đã cuống lên ...


E vẫn nghĩ mình còn quá trẻ và cũng chưa sẵn sàng yêu ai.


Rồi khi chị giới thiệu e gặp a, vì nể chị, e cũng cười nói vs anh suốt cả ngày trời, nhưng có ai bik, cả ngày đó e thực sự chỉ vui khi nghe đt của ng iu anh gọi đến ( e cảm thấy thế ), cảm giác như là vừa trút đi 1 gánh nặng.


5 tháng trôi qua sau lần gặp đó, ko thấy anh gọi hay nt gì cả, trong lòng e mừng thầm.


Mọi chuyện tưởng chừng trôi qua như thế, cho đến ngày đó, 1 ngày mà e có cảm giác gờn gợn, a nhìn e hình như đã khác nhưng a biết không thứ e sơ nhất trên đời này là được người khác yêu. bởi vì e luôn cảm thấy nếu có thể làm bạn vs ai đó thì là tốt nhất, yêu rồi cũng sẽ đến lúc hết yêu thôi, mah e ko chịu dc cảm giác mất đi 1 ng đã từng yêu thương mình hết mực, thôi thà cứ là bạn, để mọi thứ bình yên.


Chị luôn có quyết tâm mai mối thành công cho e, tần suất chúng ta gặp nhau cứ tăng dần , e nhận lời đi chơi cùng mọi ng, và cũng có nhiều ch xảy ra giữa 2 chúng ta, mọi ng nhìn vào cứ tưởng là 2 ng đang yêu ...


Nhưng sau tất cả, về đến nhà, tĩnh tâm suy nghĩ e lại cảm thấy lòng trống rỗng, không muốn nhớ những gì xảy ra. Tự hỏi lòng sao bản thân cứ phân vân hoài, e đối vs a là gì, và a xem e là như thế nào, nhập nhằng đến bế tắc ...


Trong tình yêu thực sự e không có kinh nghiệm, chỉ dám dựa vào linh cảm, nhưng bây giờ e ko tin gì cả, không biết như thế nào là ng ta yêu mình và thế nào là ko , và e chỉ biết luôn tự thuyết phục rằng giữa chúng ta ko có gì đâu phải ko anh ?