Chào tất các các mẹ các bác các thím trên webtretho như tiêu đề ạ, em muốn tìm 1 người bạn để tâm sự về cuộc sống.


Em xin tự giới thiệu về mình là Nam sinh năm 1985. Cuộc sống em hiện tại đang bế tắc có người yêu để chia sẽ nhưng lại nhận lại được nhiều thứ không như mong muốn và hôm nay là đỉnh điểm mỗi lần chia sẽ điều gì thì nàng ấy xoi mói vào đó chê trách em. sơ qua về nàng ấy thì chỉ là 1 cô gái mới lơn sinh năm 91 tính tình ít nói chuyện khó gần nên ít bạn bè lắm, 1 cô gái thành thị nên em ấy chả có gì khó khăn trong cuộc sống cả.


Bản thân em thì mọi thứ chả đâu vào đâu buồn phiền suy nghĩ nhiều thứ nên muốn tìm 1 người bạn nói chuyện cho khuây khỏa. hôm nay là đỉnh điểm em ko chịu được nữa rồi có người bạn đời để làm gì khi mà ko hiểu nhau ko chia sẻ cho nhau em là trụ cột của gia đình tương lai nhưng em chả nói được gì cô ấy cả ko dạy dỗ được cô ấy thay đổi cô ấy trở thành 1 người vợ ngoan người bạn đời tốt cùng em vững bước trên con đường. hiện tai em đang bế tắc chán nản cô đơn lạc lóng muỗn tìm 1 vài người bạn để nói chuyện. các mẹ các thím inbox cho em nhé hoặc nói chuyện qua topic này cũng được.