Em và ng.ấy yêu nhau dc 2 năm rồi. tình cảm trong 1 năm đầu rất sâu đậm. Nhưng đến năm thứ 2 thì có nhiều biến cố, chúng em cãi nhau nhiều hơn, cãi ko có lý do khiến bạn ấy chán và tam xa nhau 1 thời gian. Trong thời gian đó, bạn ấy quen 1 người con gái khác (người con gái này trong lúc 2 đưa em yêu nhau đã thích bạn ấy rồi, thường xuyên liên lạc, thể hiện tình cảm với bạn ấy. Nhưng bạn ấy đều kể cho em nghe hết) trong khi đó thì e cô đơn 1 mình chìm trong đau khổ vì e rất yêu bạn ấy. Có 1 người con trai khác đến bên và dìu em đứng dậy. 2 tháng sau khi rời xa nhau, bạn ấy đã quay lại, và níu em lại. vì còn rất thương nên em đã quay lại. bạn ấy nói với e rằng: bạn ấy với người con gái kia chỉ là bạn thôi, ko có gì hết. Vì trc giờ bạn ấy ko bit nói dối, và cũng ko gạt em nên em rất tin tưởng bạn ấy. Tính đến thời gian này là 6 tháng từ khi trở lại. 1 người bạn của bạn ấy nói với em rằng: bạn ấy và người con gái ấy vẫn còn đang quen nhau, bạn bè cùng lớp ai cũng biết, ko ai biết bạn ấy quay lại với em hết. Em hỏi thẳng bạn ấy vẫn đang quen người kia đúng ko? bạn ấy trả lời là ko, chỉ là bạn bè thôi em. E hỏi: nếu lựa chọn e và người kia, anh chọn ai? bạn ấy trả lời rằng: tất nhiên là em.
Em có nên gặp người con gái kia hỏi cho rõ ko mọi người? nếu thật sự 2 người vẫn đang quen nhau thì em phải làm gì đây???
em nên giải quyết nhẹ nhàng, mềm mỏng với bạn ấy hả mọi người? em rất sợ mất người em yêu:((