Mình là Nam - sinh năm 89


Mình muốn yêu một cô bé hiền, siêng năng, thương ba mẹ cô ấy (vì mình là con trai một, sau này 2 vợ chồng sẽ sông cũng ba mẹ), biết lo nghĩ....


Xinh đẹp hay không cũng ko quan trọng lắm, miễn dễ nhìn một xíu. Không đẹp quá..... (khó giữ)..


Trinh tiết: sao cũng dc miễn sau này về sống với nhau không lung tung, là dc...


Tiêu chuẩn vậy có cao qua không mọi người ? sao mình cứ ế miết vậy nè.


Mình tiép xúc với ai có tính như vậy mà mình thích ng ta thì mình mới tán. Nên mình ít khi tán ai lắm :(


Mà tiếp xúc với nh người nhưng ít ng được như vậy, đến khi gặp ng như vậy thì mình tán mãi ko đổ, ng ta ko thích mình . huhuhuh