Em và người ấy yêu nhau đã 5 năm. Cà hai là bạn của nhau từ thời cấp 2. Hồi trước người đó ở quê giờ mới vào thành phố học trung cấp, ban đầu người ấy chỉ định đi học nghề thôi nhưng vì em người ấy quyết định đi học lại cấp 3 và trung cấp(vì hiện giờ em đang học đại học). Nhưng bỗng nhiên từ lúc vào Thành Phố anh ấy thay đổi tính cách rất nhiều, chúng em thường hay cãi nhau về những vấn đề không đâu(một phần vì gia đình anh không môn anh đi học TC nên chỉ chấp nhận đóng tiền học phí còn tiền ở thì anh phải tự xoay sở khiến càng thêm áp lúc đối với anh). Anh hứa với em là sẽ bỏ thuốc bao nhiêu lần nhưng mà không lần nào anh làm được tới giờ thì anh lại nói em không chấp nhận được thì chúng mình chia tay. Chúng em im lặng với nhau một thời gian tự nhiên giờ quay lại với nhau lại có khoảng cách, không tình cảm như lúc trước được. Anh cũng nói với em là anh cảm giác tình cảm của hai đứa không như lúc trước nữa, cảm giác đã phai nhạt dần, nên giờ em không biết nên tiếp tuc hay chia tay nữa. Mong bà con cho em một lời khuyên:Sad: