Tiếp tục hay dừng lại ??? mong mọi người giúp em !!!
Em xin chào cả nhà ạh !! :Embarrassment:
Hiện tại, e đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận đc sự tư vấn, giúp đỡ của cả nhà..
Năm nay em 24 tuổi, yêu người cùng tuổi. Em và anh ấy yêu nhau đc khoảng 7 năm rồi, hai gia đình đều ủng hộ cho mối quan hệ này của chúng em.. Anh là người đàn ông tốt, hiền lành và rất yêu thương em, duy chỉ có vài điều e chưa thực sự hài lòng ở anh ấy, đó là anh ko có chí hướng, thích cuộc sống an nhàn, nói chung là ko có ý chí làm giàu như em..[-(:Embarrassment:. Ngoài ra anh còn rất kém trong ngoại giao, " đối nhân xử thế", đi làm hơn 1 năm rồi mà chỉ gọi điện hỏi thăm SK mẹ em đc có vài lần, trong khi em thì tháng nào cũng nói chuyện với bố mẹ anh ( tất nhiên con trai thì ko đc tình cảm như con gái ), rồi thì là thỉnh thoảng em phải nhắc anh gọi điện cho anh em họ hàng nhà anh ấy, nhưng rồi đâu lại vào đấy, rất ít khi a gọi... Đàn ông ở thời nay đòi hỏi phải linh hoạt, khôn ngoan trong giao tiếp, nhưng bản chất anh thật thà, em sợ sau này anh khó vươn lên đc trong công việc. Lấy nhau về mà em cứ phải chỉ bảo cho anh như bảo mẫu vậy thì chắc em ko chịu nổi.. Tính em nhanh nhẹn, nhiều hoài bão (làm giàu đấy ạh:D) và đặc biệt là luôn chú trọng đến anh em họ hàng,.. Em ko thích một người chỉ biết ỷ lại, là đàn ông thì phải luôn chủ động và là trụ cột trong gđ chứ?!!
Em đang rất mệt mỏi, vì chia tay thì anh ko chịu, anh còn nói là sẽ ko yêu ai khác ngoài em, rồi nếu có chết cũng làm ma đi theo em...Em phải làm sao đây ạh? mong cả nhà giúp đỡ..:((:((
P/s: tình cảm của em với anh vẫn còn nhưng ko nhiều như trước, có chăng chỉ là tình thương và thói quen thôi ạh..