Mình đang suy nghĩ và thấy mệt mỏi, muốn dứt khoát chuyện tình cảm mà hiện tại chưa làm được, mong cả nhà vào cho lời khuyên, dẫu biết việc của mình ko ai quyết định thay được, nhưng tâm trí đang rối rắm quá đành chia sẻ để tìm sự thanh thản.
Mình và anh ấy quen nhau mới được 5 tháng, cả 2 đều ko còn trẻ, đã trải qua 1 mối tình và rất khó yêu. Gặp nhau cảm giác như quen nhau lâu lắm rồi, như định mệnh, cảm nhận được tình cảm dần lớn lên, tuy chưa nói lời yêu nhưng tình cảm chớm nở cả 2 đều không che giấu. Anh ấy đưa mình về nhà chơi, bố mẹ anh ấy cũng quý mến mình.
Sau 3 tháng tìm hiểu, mình là đứa ko dễ yêu nhưng gặp anh ấy như 1 định mệnh, mình đã muốn tin thế. Mình tin tưởng và xác định đến với anh ấy nên đã ko giấu anh ấy chuyện mình đã từng yêu và ko còn trong trắng. Mình nói ko muốn giấu anh vì mình yêu là xác định cưới (Không biết mình chọn thời điểm nói có quá sớm ko?). Nhưng sau khi nghe tin đó, anh ấy nói anh ấy ko thoải mái và muốn yên tĩnh nhìn nhận lại vấn đề, vì anh ấy có cái tôi lớn lắm. Mình hiểu nên để anh ấy yên tĩnh, 10 ngày ko gặp nhau, nhưng ngày nào anh ấy vẫn nhắn tin hỏi han mình ăn chưa, đi làm hôm nay thế nào...., tuy nhiên ko gặp ko nhắc đến chuyện kia.
10 ngày sau, mình nói muốn gặp và nói chuyện, anh ấy khiến mình cảm giác có lỗi. Bọn mình gặp nhau, trông mắt anh ấy mất ngủ vì suy nghĩ mình hiểu anh ấy đã suy nghĩ nhiều. Anh ấy nói tình yêu của anh đang phát triển, nó chưa đủ sâu sắc để anh vượt qua tất cả. Anh ko biết anh có tìm được 1 ng con gái như em nữa không, nhưng thực sự cứ nghĩ đến việc ng mình yêu đã từng.... với ng khác anh ko chịu được.
Mình đau lòng quá, nhưng nói rằng mình trân trọng anh ấy, tôn trọng suy nghĩ của anh ấy, mình đã dằn vặt nhiều rồi nên ko muốn để chuyện quá khứ ám ảnh mình thêm, mình có giá trị của mình chứ ko vì ko còn trong trắng mà đánh mất bản thân, đánh mất tự trọng của 1 ng con gái, mình đồng ý dừng lại và nói sẽ ko liên lạc 1 thời gian.
Tuy nhiên từ đó đến nay 2 tháng rồi, anh ấy vẫn nhắn tin quan tâm, lo lắng mình, anh ấy nói ko hiểu sao vẫn muốn gặp mình, cứ lo lắng cho mình, cứ nửa muốn tiếp tục nửa muốn dừng lại, anh ấy ko hiểu chính bản thân anh ấy.
Vì mình yêu, hiểu anh ấy nên mình nghĩ anh ấy có lẽ cần thời gian thêm, nên anh ấy nhắn tin mình vẫn trả lời, 1 tuần cũng kiếm 1 cớ gì đó để gặp nhau đi cafe như ko có chuyện gì, sau đó về mình lại nghĩ.
Mình ko muốn anh ấy ko thoải mái khi đến với mình, mình cũng ko muốn 1 mối quan hệ như thế, ngy ko phải bạn bè cũng ko. Cả 2 ko còn nhiều thời gian, nếu xa anh ấy mình cũng rất đau khổ và hụt hẫng, mình là con gái. Nhưng nếu anh ấy cần điều mình ko có, tình cảm của anh ấy ko đủ lớn thì mình sẵn sàng ra đi để anh ấy thanh thản. Nhưng anh ấy lại làm mình ko dứt ra được. Mình ít thể hiện tình cảm và tự trọng cao, nghĩ anh ấy đã ko muốn nên mình ít chủ động nhắn tin gọi điện, ko thể hiện đau buồn gì hết, nhưng anh ấy nói anh ấy cảm nhận được hết.
Mình nên dứt khoát dừng lại hay cứ tiếp tục thể hiện tình cảm để anh ấy hiểu được tình cảm của mình, có thời gian suy nghĩ thêm. Mình tôn trọng anh ấy vì anh ấy rất thẳng thắn, ko phải là chấp nhận rồi sau lại mang điều đó ra chì chiết. Chính vì thế mình càng rối bời ko biết nên làm sao nữa.