bọn e yêu nhau mấy năm rồi , 2 đứa yêu nhau vô bờ bến, cảm tưởng như ko có gì có thể chia cắt được 2 đứa bọn e, có nhiều người cũng phải ghen tỵ với tình yêu và sự lãng mạn của người yêu em, ai cũng khen nức nở là :" nó biết nghe lời mày, mày nói gì nó cũng nghe và làm theo, kiếm được 1 người như thế là khó lắm đấy,cố mà giữ nhé".


ngày trước khi còn học cấp 3 a cũng nghịch nhưng sau khi yêu e, a đã thay đổi hoàn toàn, ko thuốc lá, bia rượu gì nữa, e cg biết a yêu e rất nhiều và 2 đứa bọn e đồng cảm về tâm hồn, mỗi đứa đều có hoàn cảnh riêng nên khi gặp nhau e và a cảm thấy như tìm được 1 nửa của mình, hợp và hiểu nhau như chính mình vây. bọn e cũng dự định làm đám cưới khi mà 2 đứa đã ổn định.


nhưng e không ngờ những chuỗi ngày sau đó lại là những ngày đen tối như vậy. trong tháng đấy e cảm giác như có chuyện gì ko lành (đúng là con gái nhạy cảm), e thấy a có chuyện gì đó giấu e vì a cứ trong trạng thái lo lắng và stress. e hỏi thì nói ko có chuyện gì. vào 1 buổi sáng anh bạn thân của người yêu e gọi điện và muốn hẹn e ra quán cafe để nói chuyện. e đã shock thật sự, bây giờ e vẫn nhớ rõ lúc đó e có cảm giác như thế nào. e ngồi sững ra, lưỡi cứ líu lại ko nói được câu gì, cảm giác nghẹn ngào và khó thở. a nợ 3 tỷ chỉ trong vong 1 tháng gần đây. 1 con số mà e nghĩ mọi người cũng phải choáng, lúc đó e cố gắng kiềm chế và khi bước ra ngoài e đã khóc như chưa bao giờ được khóc, e ko hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. chỉ khi nghe anh ý kể đêm qua ny e nt cho a ý là:" e chết đây". lúc đó e vội cầm ngay điện thoại và gọi cho a, e nói e đã biết mọi chuyện e ko trách gì a, a hãy về đây đi. a nói a xấu hổ khi gặp e, a ko còn mặt mũi nào nữa, a đã giấu e mọi chuyện chỉ vì sợ e lo và đó là sai lầm của a, a xl e, a muốn chết, a ko muốn làm khổ bố mẹ a và e. và rồi nước mắt e cg làm a bình tĩnh lại, a nói a muốn gặp e. cuối cùng e cg thuyết phục a về nhà và tìm hướng giải quyết, chuyện đó giải quyết cũng gần xong rồi vì gia đình a bán đất đi để trả. cũng may là hôm đó e đã đến kịp thời ko bọn e sẽ ko được gặp nhau mãi mãi vì lúc e đến a đang uống thuốc ngủ và may mà mới uống được 3 viên....


bây giờ gia đình e đã biết chuyện của a và muốn e cắt đứt với a, thật sự 2 đứa yêu nhau nhiều lắm, a quan tâm, lo lắng cho e từng tý 1, a nói a khổ được nhưng ko bao giờ a để cho e phải khổ, ngoài cái chuyện vừa xảy ra với a thì a là 1 con người hoàn hảo, lo cho e từng chút 1, chiều e vô cùng. sau chuyện này a ân hận nhiều lắm, a nói vì a mà mọi người phải khổ, bị mang tiếng, a thương bmẹ a và e nhiều lắm, a hứa là sẽ ko bao giờ a làm chuyện đó nữa. và e tin tình yêu sẽ là động lực để a làm lại được tất cả. vì trước đây vì e mà a đã thay đổi rất nhiều. nhưng các bác e cứ thấy nợ nần như thế là bảo e ko nên yêu rồi thế này thế nọ, nhưng mẹ e hiểu a nên mẹ e nói tất cả là do e, ko ai có quyền nói e vì chỉ có e mới hiểu a thôi. quyết định là do e. mẹ e nói sai lầm thì ai cũng mắc phải nhưng người ta có sửa sai và làm lại hay ko thôi. me e cũng rất quý vì bảo a ngoan, hiền và có chí làm ăn rồi nghe lời e nữa. nhưng giờ e rối quá. e ko biết nên kết thúc hay đi tiếp, e đã bị mang tiếng vì a, e có nên cho a 1 cơ hội để chứng minh lời hứa của a ko? khi a biết chuyện nhà e cấm đoán bọn e như thế a đã chán biết nhường nào, a nói a ko ra gì, a đã làm khổ e mất rồi, và a thấy thất vọng về bản thân mình, điều khiến a sợ nhất là nhà e ko đồng ý a nữa thì đã xảy ra nên trong thời gian gần đây suy sụp nhiều lắm và có vẻ như bất cần hơn, e thương a nhiều nhưng ko biết làm thế nào vì mọi người nói đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ 2, bản chất ko bao giờ thay đổi được và nói e vẫn còn trẻ và xứng đáng được 1 người tốt hơn, e ko biết làm thế nào. mọi người hãy cho e lời khuyên nhé, e cảm ơn nhiều