Tiếp tục hay buông tay đây mọi người? Cho mình lời khuyên nhé!
Mình là Boy ạ. Năm nay 26t rùi. Mình và người ấy yêu nhau từ năm 2007. Mình và cô ấy cùng học ở HN, mình người bắc còn cô ấy người nam. Mới đầu thời sv thì đúng là tình yêu sv thật đẹp và hp các bác ợ. Tuy cũng thi thoảng cãi nhau nhưng rùi lại làm lành. Lại v.vẻ hp trở lại. Tuy xa nhưng lúc đó 2 đứa mình rất yêu nhau và x.định sẽ đến với nhau. Nên mình đã có vài lần vào nhà cô ấy chơi và mọi người trong đó đều ủng hộ và rất quý mình.
Mình và cô ấy đều ra trường được hơn 2 năm rùi lúc đó yêu nhau cũng gần 4 năm rùi ạh, cô ấy về quê còn mình ở lại HN, lúc mới về thì mọi thứ vẫn tốt đẹp mầu hồng lắm các bác ợ. Nhưng rùi mọi thứ chuyện áp lực gia đình, cơm áo gạo tiền, công việc chúng mình lại trở lên gây nhau nhiều hơn, cãi nhau nhiều hơn, có những lần trở nên gay gắt và cảm thấy ngày càng ko hiểu nhau nữa dù trong lòng vẫn còn yêu nhau rất nhiều.
Cũng vì hai đứa xa nhau quá và mọi thứ ngày càng đi vào ngõ cụt hay cãi nhau, cảm thấy ko hiểu nhau và điều mình nghĩ là sự quan tâm tới nhau ko đc nhiều nữa. Yêu nhau lâu rùi nên nhiều thứ phải lo nghĩ, không nghĩ tới chuyện làm mới và hâm nóng tình yêu. Tầm này năm ngoái mình vô đó và 2 đứa cùng đi tới quyết định nên chia tay nhau một thời gian sau này nếu cảm thấy vẫn còn yêu nhau thì sẽ quay lại. Trong thời gian chia tay mình và cô ấy vẫn nhiều nói chuyện bình thường, nhiều lúc vẫn nói yêu mình. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu 2 tháng trước cô ấy ko ra HN và đã gặp mình. Trong chuyến ra đó mình đã phát hiện ra một điều tồi tệ và mình thực sự là ko thể tin nổi cô ấy lại có thể làm vậy với mình nữa.
Trong thời gian nói là tạm chia tay (vẫn nói yêu mình lúc ctay rùi), có một người đã gặp và an ủi, động viên cô ấy rất nhiều trông công việc, gia đình và cô ấy đã cảm rùi nhận lời yêu người đó. Mình ko thể hiểu nổi tại sao cố ấy vừa yêu người đó mà lại vừa nói yêu mình đc. Trong khi mình ở đây cảm thấy đi chơi hay làm quen với một người con gái khác như là đang làm điều gì có tội với cô ấy. Lúc cô ấy ra thăm mình thì suốt ngày ôm đt nhắn tin, chạy ra ngoài nghe đt. Mình thực sự không thích như vậy, nên đã tò mò xem cô ấy nt với ai mà nhiều vậy? Sao lại phải giấu mình? Mình bít số và nhắn tin nc với người kia, mới đầu mình cũng chỉ nghĩ là người đó đang tán người yêu mình thôi nên mình đã đề nghị đừng làm phiền người yêu mình nữa, sau 1 đêm nhắn tin nói chuyện thì mình và người đó đều sock và thật sự bất ngờ khi mà người yêu mình cùng lúc yêu 2 người mà cả 2 người đều ko biết sự thật này.
Sau quãng thời gian 2 tháng rùi suy nghĩ, mình thấy vẫn còn yêu cô ấy nhiều, cô ấy cũng muốn quay lại với mình. Mình thì từ lúc yêu nhau mình cũng đã nói là mình chỉ giữ lại những cái gì là của mình, một khi đã thay đổi và không còn là của mình nữa thì mình sẽ ko bao jờ jữ lại. Thực sự lúc mình biết điều đó thì niềm tin của mình dành cho cô ấy đã bị lung lay đi nhiều dù lúc trước mình đã rất tin tưởng cô ấy. Theo mọi người mình có nên quay lại ko ạ? Nếu quay lại mình có nên yêu cầu cô ấy ko liên lạc với người kia ko? Và mình nên làm gì nếu khi chấp nhận tha thứ thì nỗi ám ảnh của nó là nhỏ nhất?
Mình nghĩ trong tình yêu khi hai người đến với nhau và đã xác định sẽ đi chung trên chặng đường còn lại của cuộc đời thì ai cũng cần có những khoảng không riêng (mình nghĩ vậy) chứ ko phải là chuyện đời tư cá nhân của mối người nữa. Nên mình thấy việc mình tò mò để ý số đt, xem tin nhắn đt hay yahoo thì cũng chẳng sao cả. Trước đó bọn mình vẫn làm vậy. Theo mọi người nghĩ khi yêu nhau và xác định đến với nhau rồi mình làm như vậy có phải là xâm phạm vào đời tư người khác ko ạ.
Tâm trạng mình giờ đang rối bời quá, và cảm thấy mệt mỏi chán nản lắm. Mình vốn tính khô khan nên có thể trong lúc như thế này trình bày có thể mọi người khó hiểu thì thông cảm nhé.