Tình cờ gặp nó trong một bữa tiệc. Có một cảm giác ấm áp rất khó tả lần đầu tiên nói chuyện với nó. Nghĩ lần gặp đầu tiên sẽ là lần cuối cùng vì nó ko sống ở đây. Vài tháng sau cũng chính tại nơi đấy trong một bữa tiệc khác ngỡ ngàng khi gặp lại nó. Hóa ra nó mới quay lại và quyết định làm việc ở đây một thời gian.


Mình với nó trở nên thân thiết trong công việc vì cùng làm nghề giống nhau và thỉnh thoảng đi chơi chung vì có cùng một hội bạn. Rõ ràng giữa nó và mình có một cái gì đó. Mình càng ngày càng có tình cảm với nó còn nó thì mình ko biết được. Có lúc nó rất gần, nó muốn lấn tới, có rất nhiều cơ hội nhưng rồi nó lại thụt lùi. Bạn bè xung quanh dường như cũng cảm thấy điều gì đó giữa 2 đứa nên ra sức trêu nó. Sau rồi thấy 2 đứa vẫn chỉ là bạn nên hết trêu luôn.


Mình yêu nhiều rồi, nó cũng trải qua bao nhiêu mối tình rồi thế nên nó ko chủ động tiến tới với mình thì chắc là có lý do gì đó, có thể nó chỉ muốn làm bạn với mình thôi. Nhưng nó làm mình suy nghĩ mãi, hay là mình thử chủ động tán nó nhỉ?