Em và anh yêu nhau được 7 tháng rồi. Thời gian đầu khi mới yêu 2 đứa k được gần nhau nhiều lắm, một tháng chỉ gặp nhau 1 lần. Gặp nhau thì thường đi chơi ăn uống cà phê và hầu như đều chia đôi tiền, hoặc là anh trả thứ này em trả món kia. Em thấy như vậy là tốt nhất, không ai phải ngại ai.
Sau đó anh đi học, gần em hơn, cứ cuối tuần là được gặp nhau, thời gian bên nhau cũng nhiều hơn. Nhưng vấn đề khiến em băn khoăn là, từ lúc anh đi học kinh tế không được như trước. Hai đứa cũng đã hạn chế đi chơi vì nghĩ chỉ cần bên nhau là đủ. Tuy nhiên cũng chẳng ở mãi 1 chỗ, anh kêu buồn, rủ 2 đứa đi chơi. Em đồng ý. Và tất nhiên là 2 đứa sẽ chi tiêu bằng tiền của em, vì anh kêu túng. Em vẫn vui vẻ, hai đứa vui là đủ.
Vấn đề ở chỗ là, cứ như vậy 1 lần 2 lần rồi vài lần sau đó vẫn là tiền của em. Em k biết mình có tính toán quá không. Nhưng trước đây khi anh có thu nhập em cũng chưa bao giờ đi chơi ăn uống bằng 100% tiền của anh. Vì em nghĩ như thế sẽ rất ngại, và lo anh nghĩ em chỉ nhìn vào "ví" anh.
Bây giờ thì mọi chuyện đang diễn ra như vậy. Em rất muốn nhận được lời khuyên và tư vấn của mọi người. Có thể em hơi nhỏ nhen và sòng phẳng trong tình yêu. Nhưng vẫn mong mọi người giúp đỡ.