Mình có thằng bạn, kém 1 tuổi. :| Quen từ 2010. Hồi í mình với nó rất thân. Suốt ngày buôn điện thoại hàng tiếng đồng hồ / ngày. Nói đủ thứ chuyện tỉ mỉ. Nó cũng giỏi lắng nghe cơ.


Tuy nhiên, nó kém 1 tuổi, mình lại tính toán, với cả khi quen nó là lúc mình xấu nhất.


Hồi quen nó thì cũng đang vật vì zai khác nên cũng ko có ý định dùng nó làm vật thay thế.


Nhiều yếu tố dẫn tới chuyện mình ko thích nó, chắc nó cũng ko thích mình.


Nhưng 2 đứa gọi nhau vợ - chồng, hẹn khi nào 29 30t quay về lấy nhau.


Năm 2012 bắt đầu đi làm. Ít nói chuyện với nó hơn. Rồi nó cũng có ny nên hẹn mãi gặp lang thang với nhau cũng khó, buôn điện thoại hàng tiếng đồng hồ / ngày cũng ko còn nữa. Nhưng mà vẫn nhớ về nhau.


Cuối 2013 đến bi h, ca cẩm nhiều thứ với nó vì stress công việc và cuộc sống ( thằng này thành thói quen, như thùng rác của mình, cứ bị gì là mình tìm nó). Ai ngờ nàng người yêu nó ghen lồng lộn lên nói này nọ mình ko ra gì. Hix. Nản. Mọi khi có gì đâu nên ko ngờ ny nó điên rồ thế :)). Nhưng mà nghĩ con bé đó trẻ con nên ko chấp.


Khi ny nó lên cơn với mình, nó còn bắt em ny đó xin lỗi mình. Mình hỏi nó ko sợ bj bỏ à, nó bảo quen rồi, với cả lửa lớn đến mấy thì cũng có cách dập. Nói chung thấy nó lo cho mình hơn lo cho em kia.


Mình trêu trêu bảo bỏ đi hihii


Rồi mình cũng ngại nên ko fb, sms gì hết. cạch mặt nó. Ai ngờ nó lập fake facebook chỉ để liên lạc với mình. Nó bảo là điện thoại, fb, mail bị ny quản lý nên lập cái khác ny ko biết để chơi game và nói chuyện với mình cho dễ. Fb của nó add có 1 mình mình. Cứ onl fb là lại thấy mess hình trái tim nó gửi :x cảm thấy vui vui.


Tiếc thằng bạn.


Thật sự tiếc thằng bạn.


Nhiều khi thấy nó rất tình cảm với mình. Nhưng nhiều khi lại không.


Nhiều khi muốn nó bỏ ny, để yêu mình. Nhưng lại đắn đo chả hiểu vì sao. Có lẽ là tình cảm ko đủ lớn để đón nhận nó nhưng nó rất tốt để làm ny và làm chồng.


Chẳng hiểu mình, cũng chẳng hiểu nó.


Lại duy trì mối quan hệ bạn bè kiểu gì ko biết nữa với nó.