Nhớ em quá!!!:Sad: biết em vẫn lẩn quất đâu đây nên không đừng được phải lập nick vào tâm sự hòng em thương cảm cho cuộc tình lạc lối của đôi mình....:Silly:


Nhớ khi xưa em vui cười nhí nhảnh trêu chọc mọi người là thế mà giờ đây vắng bóng thân thương. Anh chỉ làm khách dõi theo những comment vui nhộn của em và chỉ tâm sự với em qua SK và tin nhắn. Anh không HP trong cuộc sống còn em thì...cuộc sống gia đình tẻ nhạt, từ đó hai ta trở thành đôi bạn tâm giao lúc nào không hay, cũng từ đó nảy sinh thứ "đáng ghét" là tình cảm nam nữ dẫu biết rằng lạc lối yêu đương. Rồi em hẹn anh gặp 1 lần duy nhất, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng? trong lần gặp đó đã thổn thức cùng nhau trao nụ hôn mà hẹn thề không đi quá giới hạn. Rồi bỗng nhiên em bỏ SK, thay số đt, bỏ nick WTT, dẫu đã hứa cùng em ko bao giờ làm khổ cho nhau nhưng cũng rất hụt hẫng, cũng biết em làm thế để tránh cuộc tình lạc lối tốt cho cả 2 gia đình nhưng không thể quên em ơi...em càng lẩn tránh anh càng nhớ càng thương. Lâu lắm rồi ko thấy em trên đây chắc em đã có nick khác, anh chỉ còn gặm nhấm tình cảm qua các comment cũ của em mà thôi...hôm nay không chịu nổi đánh viết vài dòng tâm sự mong em hồi đáp. Lời hứa xưa vẫn vẹn nguyên: ko bao giờ gặp nữa và cũng không bao giờ làm khổ nhau, em còn nhớ hay em đã quên???


Chỉ mong được thấy bút tích của em anh cũng rộn lòng rồi...em ơi?:LoveStruc: Kỷ niệm vui vẫn còn hiện hữu trước mắt anh giờ này...em ở đâu????
:Sad::Crying: