Chào các chị, đây là lần đầu tiên em đăng tâm sự lên 1 diễn đàn. Có lẽ vì em bối rối quá và cần được tư vấn. Các chị giúp em nhé .


Em năm nay 25 tuổi. Em có 1 mối tình đẹp thời Sinh viên, nhưng không thành. Bây giờ mặc dù đã chia tay, buồn có, nhưng em cảm thấy thoải mái.


Gần đây, cũng không hẳn là mới, nhưng có thể tình cảm ngày càng lớn dần. Em có thương 1 bạn cùng lớp cấp 3, đang ở và làm việc cùng Thành phố với em. Tình cảm bạn ấy dành cho em, cụ thể thế nào cũng không rõ. Nhưng dường như bạn ấy cũng có quan tâm, cũng thích nói chuyện. Đặc biệt là cách đối xử dành cho em khác với những bạn gái khác. Nhưng để em cảm nhận là thích em thì có lẽ chưa đủ. Bạn ấy cao ráo, thông minh, phong độ, nhưng lại chưa từng có người yêu. Nhóm bạn bè trong lớp em hay nói chuyện, vẫn hay trêu em và bạn ấy. Thành ra, làm em hay suy nghĩ, và cũng có tình cảm thật, em cũng hay mơ nữa. Nhưng giờ vì là bạn bè thân thiết, hay gặp gỡ trong những lần đi chơi chung của lớp, rồi tính 2 đứa lại ngang bướng, hay cạnh khóe nhau, tự tôn cũng cao nữa. Em nghĩ mà bạn ấy có thích em thật,cũng không thổ lộ ra.Còn em là con gái, cũng không nhỏ tuổi nữa, đã qua 1 mối tình mà các bạn trong lớp đều biết nữa. Nói thật em cũng không dám nói cho bạn ấy biết tình cảm của mình. Nhưng như thế này, em cũng khó chịu lắm. Rồi lỡ, thời gian sau đó bạn ấy có người yêu thì sao nhỉ?


Các chị có lời khuyên gì giúp em giải quyết tốt tình huống này không? giúp em nhé. Em cảm ơn rất nhiều ạ.