Anh ruột của anh ấy (gọi là B), 23 tuổi, bằng tuổi em.
Em và A yêu nhau được gần 1 năm các mẹ ạ, mà chẳng mấy khi mâu thuẫn hay tranh cãi gì lớn. Nếu có thì cũng vì em "đến tháng" nên hay gắt gỏng, cáu kỉnh vô cớ.
Em thì được A chiều chuộng hết mực, từ ngày đầu đến giờ vẫn vậy (nhưng tuyệt nhiên em không đòi hỏi anh điều gì), cái này em không chê được. A biết hồi bé em nhiều thiệt thòi, bất hạnh nên những lúc em nóng giận mất tỉnh táo mà mắng mỏ anh, anh đều nhường nhịn. Lúc em biết sai, em xin lỗi anh thì anh mới phân tích và góp ý với em.
Tuy kém tuổi nhưng A rất giỏi kinh doanh và từng trải hơn em nhiều.
Vài lần, khi anh ấy kể về anh trai ruột, anh có nói là anh B thụ động nhưng lại bảo thủ, gia trưởng. Trước đây 2 anh em có mâu thuẫn, B còn cầm dao đuổi đánh anh.:(
Em chỉ nói với A: "Phận mình làm em thì cố gắng nhường nhịn, hai anh em đừng gây gổ với nhau".
B đã tốt nghiệp được nửa năm rồi các mẹ ạ, và vẫn chưa xin được việc làm. Suốt thời gian đó, B đòi lắp mạng internet ở quê (cách HN 40km), A cho tiền anh ấy lắp, còn cho thêm 20 triệu để anh ấy mua xe máy nữa.:-$
B hay dùng xe máy để thỉnh thoảng sang HN chơi với bạn bè rồi lại về mà em chẳng thấy B sang thăm em trai được lần nào.
Đợt này thì B sang HN ở hẳn với người yêu em. Em biết B hay nóng tính lại sĩ diện nên mỗi lần nói chuyện với A, em lại bảo anh thôi có gì nhớ nhường nhịn anh ấy, anh em không nên bất hòa với nhau.:Embarrassment:
Em thì ở cách A hơn trăm cây số, bọn em 1 tháng gặp nhau được 1,2 lần; còn lại đa số liên lạc qua điện thoại.
A vẫn đang học ĐH ở HN, tự kinh doanh, cuối năm công việc nhiều, hay về muộn. B ở nhà mà chẳng chịu lo cơm nước, em thấy 2 người hay phải đi ra ngoài ăn, hoặc là A về tự nấu. Có hôm A kể phải ăn mì tôm. Em thương lắm, hôm gọi điện, em bảo anh ấy có ăn thì ăn mì Omachi xốt Spaghetti ấy, mì đó em ăn cũng được. Tính A thì hay mua đồ trong siêu thị chứ ít mua ở ngoài, A bảo với anh trai là lát đi siêu thị nhé. Em thấy ở đầu dây bên kia B gắt lên: "Đi siêu thị làm cái gì?". Giọng rất hằn học. Em nghe còn thấy sợ.:(
Anh B kia buổi tối đi sang thăm người yêu rồi ngủ lại chỗ bạn gái, cũng chẳng báo A lấy một tiếng, làm A đợi cửa, đợi cơm./:)
Em để ý thấy mỗi lần bọn em đang nói chuyện điện thoại thì B thường giục A đi ăn cơm, giục khủng khiếp lắm, làm em lại phải tắt máy. 1 ngày bọn em chỉ tranh thủ gọi cho nhau mấy phút và buổi tối thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu.:-S
Cứ trời lạnh, ngồi một mình thế này em lại hay nghĩ các mẹ, các chị ạ, dù chuyện thì cũng chẳng to tát gì. Tính em cứ đa cảm thế đấy.
Thương người yêu em lắm. Anh ấy rất giỏi về kinh tế, vừa lo cho bản thân, vừa lo cho cả anh trai nữa.8-|
Thấy anh vất vả quá. Việc nhiều, đôi lúc nửa đêm vẫn còn phóng xe một mình trên đường. Thế mà có ông anh trai như vậy, buồn quá.