Ngoảnh đi ngoảnh lại đã ba muơi mấy mùa lá rụng trong vườn rồi. Con trai thì cũng không phải lo như con gái vì phụ nữ 35 tuổi là hết tuổi đẻ rồi! Nhưng thương ông bà già quá! Tết vừa rồi Mẹ bảo : “ Tết này mày không đưa ai về ra mắt thì tao cho mày đi làm con nuôi” . Mẹ ơi! Làm con nuôi khổ lắm! Mẹ thư thư cho con ít bữa!



Nói vậy thôi chứ thương Mẹ lắm! Mẹ chỉ doạ vậy thôi chứ qua Tết là lại nỉ non với mình. Hè này con đưa bạn con về nhé! Bây giờ mình biết là có đưa ai về thì chỉ cần đưa đến ngõ là Mẹ gật đầu. Không cần vào đến nhà và xem mặt. Nhưng con biết làm thế nào bây giờ ????



Chợt nhớ về 1 bộ phim chiếu Tết năm nào đó mà có Đức Khuê đóng. Đóng vai 1 anh chàng lớn tuổi mà chưa vợ, bị bố mẹ giục về ra mắt khi bố anh ấy sắp ra đi. Vậy là Đức Khuê thuê 1 cô gái làm “nghề” cắt tóc gội đầu ở gần nhà về cùng để ra mắt. Cô cave đó đã làm cho ông bố khỏi ốm, bà mẹ thì vui mừng, họ hàng anh chàng Đức Khuê chấp nhận sái cả cổ. Vụ việc thành công mĩ mãn và cả hai trở về. Cô cave dù có lưu luyến thì với lòng tự trọng đã xuống xe giữa chừng để anh chàng Đức Khuê xao xuyến trở về 1 mình. Phim kết thúc ở đó nhưng mình nghĩ là Đức Khuê sẽ xuống xe quay lại cái ghế đá cô cave đang ngồi………. Một tình yêu vừa nảy nở………..



Buồn về hoàn cảnh quá nên suy nghĩ lẩn thẩn. Hay là mình cũng đi thuê ai đó ?????????