E và a ấy yêu nhau cũng khá lâu r . Nhưng vì hoàn cảnh nên h cách nhau 500km. Nhiều lúc thấy tủi thân lắm nhưng e chẳng bao giờ nói với anh ấy cả vì bản thân a cũng rất buồn vì phải ở xa nhau. Thời gian đầu mọi chuyện khá tốt và ổn. Nhưng cách đây 1 tuần a ấy bảo quá mệt mỏi, chờ đợi tnay thật sự rất vô vọng . E cũng cảm thấy bất lực , nhìn a ấy nthe bản thân e cũng k chịu đc . Nên e cũng có ns vs a ấy nếu thật sự k thể chờ đợi đc thì có thể đừng để ý đến e nữa. A ấy cũng bảo dừng lại nhưng cũng chính a ấy là người bảo tiếp tục. Nhưng 1 tuần nay, a ấy thật sự khác . E nt cũng chỉ nhắn lại 1 vài tin or k thì cũng chẳng tl. Gọi điện thì toàn vào lúc a ấy ăn cơm vs lm việc nên a ấy toàn bảo a sẽ gọi lại hay a sẽ nt. Nhưng chờ mãi thì cũng chẳng nhận đc 1 cuộc gọi hay tn nào. Đến 1 tin nhắn chúc ngủ ngon cũng k thấy. E biết bây giờ a đnag rất mệt mỏi vì công việc vì gia đình và vì cả e nhưng chẳng bao giờ a ns với e cả nhưng e cũng rất cố gắng quan tâm , động viên a . nhưng bây giờ a khiến e rất khó hiểu. E rất rối. Có phải a đã chán e rồi k? Liệu e có nên tiếp tục?