Vợ yêu à, em ăn tết thế nào? Đối với chồng em thì là một cái tết tương đối tốt nhưng em mà biết thì càu nhàu nhiều lắm ấy; nên anh sẽ không kể đâu..


Tranh thủ đêm nay không có muỗi, doreamon sắp đến tương lai .. buôn bánh rán nên anh viết vội gửi em kẻo mai doreamon bận xếp hàng .. mua hoa tặng vợ không gửi giúp được.


Thật là tốt, í quên thật là tiếc; vì đến giờ này anh vẫn chưa gặp được em để lì xì, nhưng dù sao em cũng đã đọc được những dòng này, nên những lời chúc tới em và người thân thay lì xì tặng em vậy nhé? ( em cũng đừng tiếc vì sau cuối tháng nào anh cũng phải .. lì xì em mà, hì hì… )


- “chúc vợ yêu và gia đình .. cái gì cũng tốt” này !


Thế đã nhé, em muốn chồng em chúc gì thêm thì nhờ doreamon nhắn lại, anh lì xi cu cậu bánh rán rồi, đừng đưa thêm nhé, nó đang phải giảm cân đấy.


Cũng xin lỗi vợ yêu vì anh chậm gửi em lá thư tiếp, bộn bề quá, hôm nay mới có thời gian viết gửi vợ yêu này, đừng giận nhiều nhé, yêu vợ nhất nhà mà, việc nhà sau này nhường vợ hết mà, a chỉ phụ thôi, hết giận nhé?


Giờ, kể với vợ yêu chuyện gì nhỉ, à những cơn giận và những nỗi buồn nhé! Vợ đừng xị mặt thế, đọc nốt nhé, rồi vợ sẽ lại mỉm cười thôi, nhé?


Nỗi buồn dễ nhớ hơn niềm vui, khóc dễ nhớ hơn cười.


Ngày xưa, xưa xửa xừa xưa, cái thời mà chồng của em còn .. ét vê ấy, cái thời cực khổ nhưng nhiều đam mê, vợ ạ, chồng của em vẫn đang tuổi lớn, chín nẫu để gọi là thanh niên nhưng vẫn ương để suy nghĩ như người lớn; đang trưởng thành về tư duy.


Khi có việc gì đấy xảy đến, chồng em chưa có thói quen suy nghĩ để giải quyết như thế nào, chỉ suy nghĩ để .. suy nghĩ, còn bị gì liên quan tới mình, thì như chạm phải nọc ấy vợ ạ, rõ là khùng. Chồng em thường bất chấp hậu quả thế nào, sẵn sàng bỏ ngang, đá đổ giữa chừng khi tức giận, trong công việc lẫn đời sống riêng. Tính tự tôn và tự ái quá cao đấy, chết chết.. !


Qua chuyện .. vợ chồng mình vợ yêu nhỉ?


Cuộc sống sẽ có lúc hòa hợp, lúc .. cau có, chồng của em dễ sống, sống thoải mái, nhưng cũng phải thừa nhận là hồi xưa khi đã bực mình chuyện gì thì khá nóng tính. Giờ khác rồi nhá vợ, chồng em ngang thì có ngang nhưng dựa vào lí mà ngang, mà chuyện nào không .. ngang được thì sẵn sàng tỏ thái độ .. ăn năn hối cải để vợ tha cho .. vào phòng.


Nhưng, xảy ra chuyện để buồn thì khác đấy vợ ạ, khi anh buồn, anh sẽ suy nghĩ mãi về cái sự xảy ra làm buồn đấy, lỗi không phải do em, anh sẽ biết điều đó, anh sẽ giữ khoảng cách đủ để nhìn nó rõ hơn, em sẽ phải tự hiểu điều đấy, và hãy để anh một khoảng thời gian yên tĩnh, tôn trọng anh và anh sẽ biết ơn điều đó. Sau đó anh sẽ nói với em những suy nghĩ của anh, vợ yêu sẽ không phải thấp thỏm lo âu gì gì đâu. Đấy, nói xong rồi đấy thì anh cũng không bận tâm nhiều chuyện đó nữa, thế rồi theo dòng suy nghĩ lại lan man, có phải tại em làm anh buồn không? Không đâu vợ yêu ạ, không có điều đấy trong anh đâu, em mãi là em, anh vẫn yêu em nhiều lắm đấy !


Nhưng một lúc nào đấy, em làm anh buồn thì sao nhỉ? Ừ những chuyện có thể làm anh buồn thật là hiếm lắm đấy, và nếu anh buồn thì sao nhỉ? Ngày xưa anh giận và anh buồn thì như thế nào em biết rồi nhỉ, còn bây giờ, anh không biết nữa, anh có khác xưa, nhưng anh vẫn là người bình thường, máu thịt bình thường, nên anh không biết sẽ như thế nào nữa. Nhưng, anh vẫn chắc chắn, anh vẫn yêu em nhiều lắm đấy !


Nhưng, đừng để anh phải buồn vì em, em nhé !


Vợ yêu vẫn ngoan và đáng yêu lắm lắm, và anh cũng biết tình yêu em dành cho chồng em nhiều lắm lắm, nên em cứ sống như trước giờ em đang sống, anh yêu điều đó. Anh sống cuộc sống có thể nói là rất hòa hợp với em, kiến tạo nó theo em, để em luôn tự nhiên là chính em. Vợ yêu có đổi khác anh cũng không phàn nàn gì đâu.


Nhưng, đừng để anh buồn vì em, em nhé !


Sẽ có một lúc nào đấy mình vô tình làm tổn thương nhau, nhưng hãy biết trân trọng nó em nhé, nó cho cả em và anh một bài học, một cơ hội để thêm hiểu đối tượng của mình hơn, sẽ có nỗi đau nào đấy làm mình phải bật khóc, khóc thật nhiều, và không biết liệu cái gì sẽ nối tiếp nữa.. Nhưng, anh vẫn chắc chắn, anh vẫn yêu em nhiều lắm đấy !


Anh yêu mùa đông !


Anh yêu em hơn cả mùa đông !


Note: dẫu tháng năm trôi, mình vẫn nắm tay nhau nhé !