Chào mọi người !


Mình "nằm vùng" ở WTT này cũng khá lâu, cũng thỉnh thoảng đọc mấy bài tâm sự trên này và cũng đôi lúc cũng inbox với một số bạn.


Xung quanh mình, với các cô gái nói chung, họ luôn mong muốn tìm một nửa của mình theo nhiều lý do khác nhau, vì bạn bè, gia đình thúc giục hỏi thăm. Mình thấy, mong muốn chung của chị em là có thể tìm được người nào đó yêu, thương và hiểu mình. Đây là những tiêu chí chung cho nền tảng hạnh phúc lâu bền.


Đáng tiếc, hành động của họ lại có xu hướng hoàn toàn ngược lại với mong muốn của chính mình, và để rồi biết bao nhiêu topic trong các mục xuất hiện với chiều hướng không tốt đẹp gì cho cam.


Mình năm nay 26 tuổi, sống và làm việc ở đất SG này. Mình không tự nhận mình là trai tử tế hoặc trai tốt, nhưng ít nhất cũng không hút thuốc, không bia rượu, làm xong về nhà, ít la cà, cũng biết một chút nội trợ, việc nhà, kể cả những chuyện nhạy cảm của chị em phụ nữ, sống trách nhiệm với những gì mình nói và làm. Điều kiện công việc tạm ổn, tương lai có thể phát triển hơn về sau này, và hi vọng tương lai sẽ tốt hơn cho người bạn gái tương lai. Vì theo mình, con gái sinh ra cũng chịu nhiều thiệt thòi nên với người bạn đời, mình sẽ luôn dành những gì tốt nhất cho họ.


Mình xin "khoe" như vậy để giải thích cho những gì sắp nói.


Tuy nhiên, cũng không dễ.


Cô gái đầu tiên, khi cô chia tay với người yêu ( theo như mọi người gọi, cậu người yêu đối xử với cô này không ra gì, ngoại tình, đánh, mắng miếc đều có). Cũng khuyên đủ điều, cũng cho đi nhiều, tuy nhiên có vẻ cô không quý trọng với những gì mình đang có, vẫn quay lại với cậu đó, hiện tại thì tình cảm của cô này thì hoàn toàn màu đen, không tìm thấy lối ra. Và cô luôn trêu đùa với tình cảm của những ai dành cho cô.


Cô gái thứ hai, mình cũng cho đi rất nhiều, mục đích là để cô ấy có thể mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống. Đối xử một cách chân tình nhất, không tính toán vụ lợi. Thế nhưng cô chưa bao giờ cảm ơn mình một câu, thậm chí còn trách mắng mình sau cuối. Cô vẫn khép lòng mình, vẫn theo đuổi hình tượng nào đấy xa xôi không hồi kết. Và giờ cô vẫn phải chịu một số điều không may xảy ra hiện tại.


Và còn rất nhiều các em bạn xung quanh mình, nhiều câu chuyện nghe xong mình chỉ biết thở dài.


Chơi với con gái nên mình cũng hiểu tâm lý của họ, đấy là một trong những thứ lợi mình có được. Nhờ vậy mà học được cách chăm sóc và chia sẻ với những khó khăn của các bạn nữ trong list FB gặp phải.


Mình không cho rằng, đã yêu người ta thì bắt người ta yêu lại, hoặc cho đi là phải nhận lại từ người đó. Những gì cho đi, mình không hề tiếc nuối. Mà là mình tiếc thay cho họ, để rồi họ vẫn kêu rằng tại sao không có một ai chịu hiểu họ, trong khi ở ngay trước mắt. Mình không cảm thấy thất vọng, Mình giờ hoàn toàn đủ tự tin có những điều kiện cơ sở để dành những gì tốt đẹp nhất cho người con gái sau này một cách xứng đáng nhất.


Còn các cô gái, mình cũng hi vọng họ có thể chọn được bạn trai mình thật tốt đẹp, nếu đó là người đáng để trao thân gửi phận, hãy đón nhận. Mình cũng có những người chị, khi nhận tin họ lấy được anh rể tốt, mình rất mừng cho các chị ấy. Vì anh rể sẽ giúp các chị có được niềm hạnh phúc thực sự, bù đắp lại nỗi buồn họ phải chịu.


Dù biết rằng, trên đời còn nhiều người tốt. Nhưng dù sao nếu các bạn chọn gì đi nữa, tốt thì không nói, nhưng nếu dang dở xin đừng trách số phận, vì đó chính là sự lựa chọn của bản thân mọi người.