em phải đăng kí acc để viết về câu chuyện của mình mong anh chị có lời khuyên cho em, em chẳng biêt làm j lúc này.
Em và chồng sắp cưới yêu xa gần 4 năm hai nhà cách nhau rất xa tâm 200 cây số nên 1 tháng bọn em cũng chỉ gặp 1 lần , vậy mà 4 năm sắp đi qua em năm nay 24 anh í 28 .Trong thời gian yêu anh em chỉ biết mình anh,chỉ yêu mình anh. Bọn e dự định đầu năm sau cưới luôn vì công việc cũng ổn định rồi, 4 năm yêu anh em luôn tuyệt đối tin vào anh, anh chỉ làm việc kiếm tiền ,Anh khá là vô tâm, ngoài vô tâm ra mọi đức tính em rất hài lòng về anh, Rôi chẳng hiểu sao dạo này em hay mơ linh tinh e toàn mơ thấy anh bỏ rơi em yêu người khác , e rất lo lắng và e nghĩ cách thử anh, anh mua 2 sim điện thoại em tạo 2 tk zalo 1 tk k có ava 1 tk có ava của 1 em rất xinh trên mạng ( xinh hơn em nhiều) để kb vs anh , làm quen vs anh,. CUôi cùng a chỉ chấp nhận kết bạn vs ava ảnh xinh và e chủ động nc vs anh
E đóng vai 1 đứa sinh viên năm 3 sinh viên ở Hn, nc rất xì teen làm quen vs anh ai ngờ các anh chị biết ko, a lao vào tấn công em, còn nói chưa có người yêu ,anh hỏi em nhiều cực, k có gì a k hỏi về đưa sinh viên này, rùi đòi gửi ảnh em gửi ảnh em xinh cho anh ý, a khen em xinh quá,, sau đó em đòi a gửi lại ảnh , 4 năm yêu nhau a k bao giờ chụp ảnh gửi cho em cái nào vậy mà anh gửi 1 ảnh luôn với 1 đứa con gái lạ lẫm làm quen, em khen anh đẹp trai, sau đó em giả vờ bị thất tình, buồn chán em cần ng tâm sự an ủi những time này. Sau đó a tự giác nói có anh sẽ tâm sự , sau 1 - 2 ngày nói chuyện e thấy anh rất thích em nên em nói hay em lầm gấu anh nhé ? anh ok luôn, gọi em là vợ luôn, em iu. ..từ đó bọn em yêu nhau, sáng trưa chiều tối anh đều nhắn tin cho em chúc em này nọ , dặn dò ăn uống, học hành và ko dc yêu ai khác ngoài anh, ngày nào cũng checkin cho anh những bức ảnh.có thể hiện tại em sinh viên ấy và anh đang yêu nhau say đăm và k thể thiếu nhau, a nói nhớ em rất nhiều và muốn gặp em nói e fai học chưa có thời gian
Quay trở lại hiện tại vs tư cách NY thật sự hễ tí em vs anh cãi nhau, mõi lần cãi em định vạch mặt anh vể chuyện đó, nhưng em thấy chưa phải lúc này nên em sẽ đóng vở kích này đến khi a quá đáng và đi quá giới hạn em sẽ từ bỏ anh,Cũng trong thời gian này em có đòi up ảnh hai đứa lên fb anh k muốn a nói ko thích , muốn bí mật em nói sắp cưới rùi sao lại vậy anh bảo k cần vì a cũng k thích dùng fb.
Các chị à , jo e buồn lắm mỗi lần anh í nc vs em vs tư cách là sinh viên a ngọt ngào an ủi, vui vẻ khi e vui , chạy theo cảm xúc của em, a sẵn sàng gặp em nữa, e nghĩ nếu em rủ anh vào nn chắc a cũng ok luôn,
Thực sự em k muốn thử người yêu nhưng em hay linh cảm ko có j ổn em ms fai thực hiện kế hoạch này biết la k nên nhưng nếu k làm vậy em sẽ bị ah vô tâm suốt cuộc đời, vô tâm vốn dĩ ăn vào máu anh rồi hóa ra ngoài vô tâm a còn là 1 ng đàn ông lăng nhăng đa tình k trân trọng những gì đang có, giá như a từ chối bao lời tán tỉnh của con gái vs anh chắc em sẽ tuyệt đối theo a suốt đời, bây h em tuyệt vọng k có niềm tin j vào anh nữa.